Bắt thêm 8 người liên quan vụ cháy chung cư khiến 128 người tử vong, 200 người mất tích
Đây là vụ cháy tòa nhà chết chóc nhất thế giới kể từ năm 1980.
Ngày 28/11, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) của đặc khu Hong Kong, Trung Quốc, thông báo đã bắt giữ 8 người liên quan vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích.
Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ và nghiêm trọng nhất thế giới kể từ năm 1980.

Nhóm bị bắt gồm 7 nam và 1 nữ, trong độ tuổi 40-63, được cho là liên quan đến dự án cải tạo trị giá 330 triệu đôla Hong Kong (khoảng 1.117 tỷ đồng) tại cụm chung cư.
Trong số này, 2 người là giám đốc công ty tư vấn xây dựng, 2 người chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và chất lượng dự án. 3 người còn lại gồm một đôi vợ chồng nhà thầu phụ cung cấp giàn giáo tre và 1 người trung gian tham gia dự án.
ICAC đã xin lệnh khám xét 13 cơ sở, gồm văn phòng công ty tư vấn, các nhà thầu phụ và nơi cư trú của 8 người. Tài liệu liên quan đến dự án và hồ sơ ngân hàng bị thu giữ để phục vụ điều tra. 8 người hiện bị tạm giam chờ làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã bắt 3 người đàn ông 52-68 tuổi với cáo buộc ngộ sát, gồm 2 giám đốc công ty xây dựng và 1 tư vấn viên dự án. Họ bị nghi đã lựa chọn vật liệu cải tạo không an toàn, tổ chức thi công và kiểm tra công trình một cách cẩu thả.

Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy lúc 14h51 ngày 26/11. Ngọn lửa bùng phát từ giàn giáo tre dựng bên ngoài tòa nhà và lan lên các tầng trên do các tấm xốp phủ cửa sổ bắt cháy. Hỏa hoạn kéo dài khoảng 40 giờ, thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà.
Lãnh đạo cơ quan An ninh Chris Tang cho biết, nhiệt độ cao khiến giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ bắt lửa, các thanh tre bị cháy gãy và rơi xuống, làm lửa lan sang các tầng khác. Ông nhấn mạnh sự xuất hiện của các tấm xốp phủ cửa sổ là bất thường, vì chúng dễ cháy và khiến lửa lan nhanh hơn. Lưới và tấm nhựa bọc ngoài tòa nhà, vốn dùng để ngăn vật liệu rơi từ giàn giáo, cũng bốc cháy dữ dội hơn dự đoán.
Vụ hỏa hoạn bùng phát giữa buổi chiều, khi nhiều người vẫn còn ở nhà. Hệ thống báo cháy không hoạt động, cư dân chỉ được cảnh báo khi nhân viên bảo vệ gõ cửa từng căn hộ, dẫn đến thời gian sơ tán rất hạn chế.

Về công tác phòng ngừa, Sở Lao động Hong Kong cho biết đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra dự án cải tạo và liên tục gửi cảnh báo bằng văn bản yêu cầu nhà thầu áp dụng biện pháp phòng cháy. Tuy nhiên, các biện pháp này không đủ để ngăn chặn thảm họa.
