Những ngày này, khu Đông Minh, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ (trước đây là thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc) – nơi được xem là “thủ phủ” cá chép đỏ miền Bắc, bước vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm, phục vụ nhu cầu cho lễ cúng ông Công, ông Táo.
Chuẩn bị đến ngày ông Công ông Táo, tại làng nghề nuôi cá chép đỏ ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), người dân đang tất bật hút ao, thương lái khắp nơi về thu mua cá, giá bán cũng tăng lên từng ngày.
Hơn 30 tấn cá chép đỏ đang được người dân làng Thủy Trầm, xã Minh Thắng, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thu hoạch, cung cấp ra thị trường trước ngày ông Công, ông Táo về chầu trời.