Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly Full Marathon, được trao Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp'
Với ý chí, nghị lực và tinh thần không khuất phục, chàng trai sinh năm 2000 đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, đồng thời có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng người khiếm thị.
.png)
Vũ Tiến Mạnh (sinh năm 2000, quê Phú Thọ) là vận động viên điền kinh khuyết tật của Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội. Với cộng đồng yêu chạy bộ, anh được nhắc đến không chỉ bởi ý chí và tinh thần vượt khó của một chàng trai khiếm thị, mà còn bởi hành trình bền bỉ trên các đường chạy, giải đấu để từng bước tạo dựng dấu ấn bằng bảng thành tích đáng nể.

Sinh ra với chứng rung giật nhãn cầu bẩm sinh, tuổi thơ của anh Mạnh chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Nhớ lại quãng thời gian ấy, anh chia sẻ: “Thuở nhỏ, tôi vẫn có thể nhìn và nhận biết màu sắc như mọi người bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng năm 13 tuổi, thị lực bắt đầu suy giảm rõ rệt, mọi vật trước mắt mờ dần và khó phân biệt”.
Nhận thức rõ được hạn chế về mặt thể lực nhưng chàng trai sinh năm 2000 chưa bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Anh tìm ánh sáng mới của cuộc đời từ đam mê với thể thao. Anh Mạnh thích vận động, bóng đá, đặc biệt là chạy bộ, dẫu biết rằng có thể sẽ phải đánh đổi nhiều điều.
Vận động viên Vũ Tiến Mạnh cho biết: “Với những người mắc chứng rung giật nhãn cầu bẩm sinh, việc vận động mạnh hay tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao thường không được khuyến khích, bởi mỗi lần gắng sức đều có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Dù hiểu rõ điều đó, tôi vẫn chấp nhận đánh đổi, bởi với tôi, theo đuổi điền kinh không chỉ là niềm vui mà còn là đam mê và động lực sống”.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Tiến Mạnh theo học tại một trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật ở Thái Nguyên. Tại đây, anh không chỉ được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết mà còn dần cảm nhận được thêm nhiều giá trị của bản thân trong cuộc sống. Môi trường học tập cởi mở giúp anh nhận ra rằng mình không hề khác biệt nếu có đủ kiên trì để vượt qua giới hạn.
Năm 2014, nhận thấy Vũ Tiến Mạnh có tố chất và niềm say mê đặc biệt với điền kinh, thầy giáo đã định hướng cho anh tập luyện chạy ngắn. Dù gia đình không khỏi lo lắng, thậm chí phản đối vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng Mạnh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
Những ngày đầu tập luyện là chuỗi ngày đầy gian nan, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt. Chia sẻ về quãng thời gian ấy, anh Vũ Tiến Mạnh tâm sự: “Những bước chạy đầu tiên của tôi hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không có mục tiêu về thành tích, chỉ đơn giản là chạy bằng tất cả tình yêu dành cho môn thể thao này. Mỗi bước chân đặt xuống đường chạy là một lần tôi tự nhắc mình không được bỏ cuộc, bởi chỉ cần còn tin, tôi vẫn còn có thể tiếp tục.”
.png)
Chính sự kiên định và tinh thần không khuất phục đã giúp anh vượt qua mọi giới hạn. Thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày khổ luyện ấy là tấm Huy chương Vàng tại Giải chạy toàn quốc dành cho học sinh khuyết tật năm 2014.
Đến năm 2016, anh chuyển xuống học tập và tham gia huấn luyện tại Hà Nội. Môi trường sống năng động hơn, cộng đồng người khuyết tật cởi mở và giàu tinh thần sẻ chia đã đưa anh đến với đội thể thao người khuyết tật Hà Nội. Từ đây, những ước mơ lớn hơn cũng được anh nuôi dưỡng.
Sau gần một thập kỷ gắn bó với thể thao chuyên nghiệp, đã có không ít lần anh Mạnh nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thế nhưng, sau mỗi lần chùn bước, anh luôn tự nhắc mình về lý do đã bắt đầu hành trình này, từ đó lấy lại tinh thần, đứng dậy và tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn.


Bằng ý chí, nghị lực và tinh thần không chịu khuất phục, vận động viên Vũ Tiến Mạnh đã có cho riêng mình một bảng thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Tại ASEAN Para Games 12 năm 2023, anh xuất sắc giành 3 Huy chương Bạc, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Ở các giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật, anh nhiều lần đứng trên bục nhận thưởng với hàng chục huy chương các loại. Riêng trong năm 2024, anh tiếp tục thi đấu ấn tượng khi mang về 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cho đoàn thể thao Hà Nội.
Dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Tiến Mạnh là việc trở thành người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly Full Marathon (42,195 km) với thời gian 3 giờ 41 phút. Hình ảnh chàng trai bền bỉ sải bước trên đường chạy, vượt qua giới hạn của bản thân, đã để lại nhiều xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Nhìn lại hành trình đã qua, anh Mạnh cho biết: “Càng gắn bó với chạy bộ, tôi càng cảm nhận rõ những giá trị mà thể thao mang lại, từ sức khỏe, tinh thần đến khả năng cống hiến cho cộng đồng. Mỗi cự ly được chinh phục là một lần tôi vượt qua giới hạn của chính mình, không để khiếm khuyết trở thành rào cản hay lý do để chùn bước. Với tôi, điều quan trọng nhất sau những thành tích ấy là được chứng minh rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể sống tích cực, tập luyện nghiêm túc và theo đuổi ước mơ như bất kỳ ai”.
.png)
Không dừng ở thành tích cá nhân, anh Vũ Tiến Mạnh còn lan tỏa tinh thần sống tích cực thông qua câu lạc bộ “Blind Runners – Người khiếm thị yêu chạy”. Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 7/2023, dưới sự bảo trợ của Hội Người mù Việt Nam với mong muốn tạo môi trường rèn luyện thể chất và kết nối cộng đồng cho người khiếm thị.
Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay câu lạc bộ đã dần trở thành điểm tựa tinh thần cho những người khiếm thị yêu chạy bộ. Hiện “Người khiếm thị yêu chạy” có khoảng 70 thành viên, chủ yếu sinh hoạt tại Hà Nội, trong đó có hơn 30 tình nguyện viên dẫn đường và gần 40 người khiếm thị tham gia tập luyện thường xuyên.
Chia sẻ về những thay đổi tích cực mà câu lạc bộ mang lại, Tiến Mạnh cho biết giá trị lớn nhất chính là sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe và tinh thần cho các thành viên. Theo anh, thời gian đầu, phần lớn chỉ có thể chạy từ 50 đến 100m, tối đa khoảng 200m. Tuy nhiên, sau hơn hai năm tập luyện, hiện nay trên 90% thành viên đã có thể hoàn thành cự ly trên 21km, trong đó có 4 người đủ khả năng chinh phục cự ly Full Marathon (42,195 km).

Đáng chú ý, trong năm 2025, các thành viên của “Người khiếm thị yêu chạy” đã đại diện cho nhiều địa phương tham dự các giải đấu và giành tổng cộng hơn 30 huy chương các loại, gồm 16 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng. Kết quả này cho thấy sự phát triển bền vững của phong trào chạy bộ dành cho người khiếm thị cũng như hướng đi phù hợp của câu lạc bộ.
Theo anh Vũ Tiến Mạnh, giá trị cốt lõi mà câu lạc bộ mang lại không chỉ nằm ở thành tích thi đấu mà còn ở yếu tố tinh thần. Đây là nơi các thành viên nâng cao sức khỏe, xây dựng sự tự tin, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho nhau trong cuộc sống. Dù việc mở rộng mô hình ra các địa phương khác vẫn gặp không ít trở ngại do điều kiện cơ sở vật chất và môi trường tập luyện chưa đồng đều, câu lạc bộ vẫn đang từng bước nỗ lực lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.
Với thông điệp “Không bỏ cuộc, tin vào chính mình”, “Người khiếm thị yêu chạy” đang từng ngày truyền đi nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm nghị lực cho người khiếm thị và những người yếu thế, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động và giàu hy vọng.

Ngoài hàng loạt các giải thưởng, thành tích chuyên môn, năm 2025, vận động viên khuyết tật Vũ Tiến Mạnh được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".
Chia sẻ về niềm vui khi trở thành một trong những "Thanh niên sống đẹp" 2025, anh Mạnh cho rằng, danh hiệu này không chỉ là một sự tôn vinh, mà còn là sự ghi nhận cho cả một chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới, phấn đấu đạt thêm những thành tích mới cho bản thân, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khiếm thị.

Ngoài ra, vận động viên Tiến Mạnh cũng bày tỏ quan điểm của cá nhân về sống đẹp. Với anh, sống đẹp trước hết là sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. “Khi mình không buông xuôi, không đầu hàng hoàn cảnh, luôn cố gắng vươn lên mỗi ngày thì đó đã là một cách sống đẹp. Với người khuyết tật như tôi, sống đẹp không nằm ở những điều to lớn, mà bắt đầu từ việc dám đối diện với khó khăn, chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và không để nó trở thành rào cản cho ước mơ.
Bên cạnh đó, sống đẹp còn là biết lan tỏa những giá trị tích cực đến những người xung quanh. Nếu những nỗ lực của tôi, dù nhỏ thôi, có thể tiếp thêm động lực cho ai đó mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong cuộc sống, thì tôi nghĩ đó đã là điều rất ý nghĩa. Tôi luôn tin rằng, khi mình sống bằng sự chân thành, kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, mình vẫn có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng và cho chính cuộc đời mình”, anh Mạnh bộc bạch.
Gửi gắm lời nhắn nhủ tới cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, vận động viên Vũ Tiến Mạnh cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để người khuyết tật vượt qua giới hạn bản thân là luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực và không ngừng nỗ lực. Theo anh, nghị lực không đến từ những điều to lớn mà được hình thành qua từng buổi tập, từng bước chạy, từ sự bền bỉ và niềm tin vào con đường đã lựa chọn.
.png)
Nói về kế hoạch sắp tới, Tiến Mạnh cho biết anh đang tập trung cao độ cho mục tiêu quan trọng là ASEAN Para Games, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 01/2026. Anh đặt quyết tâm dồn toàn bộ sức lực, nỗ lực gấp nhiều lần để mang về những tấm huy chương cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường khu vực. Sau giải đấu này, vận động viên sinh năm 2000 dự định quay trở lại với marathon, tiếp tục rèn luyện để hướng tới việc tham dự một giải chạy quốc tế trong thời gian gần nhất.
Song song với sự nghiệp thi đấu, vận động viên Vũ Tiến Mạnh cũng ấp ủ mong muốn phát triển câu lạc bộ “Người khiếm thị yêu chạy” ngày càng lớn mạnh, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Bởi, với chàng trai Phú Thọ, đây là cách để anh nâng đỡ những mảnh đời cùng cảnh ngộ, giúp những người khiếm thị tìm thấy sự tự tin, niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống.
