Lễ hội bia có “1-0-2” trên thế giới, ẩm thực được Michelin công nhận cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ… đang biến Đà Nẵng trở thành điểm đến được du khách “săn lùng” cho một kỳ nghỉ cuối năm đáng nhớ.
10 ngày khám phá Thụy Sĩ, chị Trang Nhung ghé thăm một số điểm đến nổi tiếng như thị trấn Interlaken, làng Grindelwald và trải nghiệm các hoạt động thú vị như check-in núi tuyết Jungfrau, nhảy dù, bay trực thăng…
Để chiêm ngưỡng con đường cát trắng tinh, lúc ẩn lúc hiện ở đảo Điệp Sơn (Khánh Hòa), du khách phải canh lịch chính xác. Cảm giác thong dong đi trên đường cát giữa biển vừa thú vị vừa hồi hộp.
Với 5 triệu đồng/người, Trang Phạm cùng nhóm bạn thân có hành trình vui chơi thỏa thích ở Phú Yên. Nhóm du khách chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội và được nhiều người quan tâm.
Khoảng 4-5h, bãi bồi được bao phủ bởi mực nước xăm xắp, trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật. Du khách gọi vui đây là “biển vô cực”.
Đỉnh Sa Mu - U Bò, thường được gọi là Sa Mu có độ cao 2.890 m, nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Trong hơn 1 năm trở lại đây, Sa Mu nắm vị trí số 1 trong 17 đỉnh núi được chinh phục nhiều nhất ở Tây Bắc.
Hoa sưa vốn không mới lạ với người Hà Nội, thế nhưng cứ mỗi độ tháng 3, khi những khoảnh khắc bung nở ngắn ngủi của loài hoa mong manh tinh khiết ấy bất chợt ghé tới, tâm hồn người Hà Nội lại ngẩn ngơ, chậm rãi và dịu dàng hơn trước những góc phố.
Những ngày qua, rất đông du khách đã đổ về các vùng núi phía Bắc như Phja Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để săn băng giá dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt, ở mức -1 độ C đến -5 độ C.
Nhiều quán cà phê trang trí Noel ở Hà Nội đông kín bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in. Có nơi khách phải đứng chờ 15 phút mới đến lượt, còn các cô gái xúng xính mua, thuê quần áo để có những bức hình ưng ý.
30 bức tranh 3D về Hà Nội xưa như phố cổ, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội, tháp nước Hàng Đậu vừa xuất hiện trên bờ tường Trường THPT Phan Đình Phùng đã thu hút rất đông phụ nữ, giới trẻ tìm đến chụp ảnh check-in.
Nằm lặng lẽ trên một con phố cổ tấp nập người qua lại, ngôi nhà số 87 Mã Mây (Hà Nội) từ lâu vẫn là điểm tham quan, trải nghiệm được nhiều bạn trẻ, du khách quốc tế ưa thích tham quan và tìm hiểu lịch sử.
Đồi cỏ cháy gần khu vực chợ Cầu Đất (Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đồi cỏ ngả màu vàng nâu và khô dần, vô tình tạo nên bối cảnh chụp ảnh đồng quê lạ mắt cho du khách.