Iran phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược ở Israel
Một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran hôm 16/6. Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục người dân Iran nên lập tức sơ tán khỏi thủ đô Tehran mà không nói rõ lý do.
Cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phát thanh viên đã vội vàng rời khỏi ghế khi trường quay của Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran (IRINN) rung chuyển vì một vụ nổ.
Quân đội Israel cho biết, tòa nhà này cũng là trung tâm liên lạc được các lực lượng vũ trang của Iran sử dụng.
Ngay sau vụ tấn công, các hãng tin Fars và Mehr đưa tin Iran đã cảnh báo Israel nên sơ tán trụ sở kênh Channel 12 và Channel 14, đe dọa sẽ tấn công cả hai kênh này.
Truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh các tòa nhà sụp đổ, những chiếc xe bị cháy rụi và những con phố bị phá hủy ở Tehran. Nhiều cư dân đã cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô, mô tả cảnh xếp hàng mua xăng và máy ATM hết tiền mặt.
"Tôi tuyệt vọng. Hai đứa con của tôi sợ hãi và không thể ngủ vào ban đêm vì tiếng súng phòng không và các cuộc tấn công, tiếng nổ. Nhưng chúng tôi không có nơi nào để đi. Chúng tôi trốn dưới gầm bàn ăn", Gholamreza Mohammadi, 48 tuổi, một công chức, nói với Reuters qua điện thoại từ Tehran.
Iran cho biết hơn 224 người đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel, hầu hết là thường dân.
Tổng thống Mỹ Trump thúc giục sơ tán
Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người dân Iran nên sơ tán khỏi thủ đô.
"Mọi người nên sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức!", ông Trump viết, mà không nói lý do. Thành phố Tehran hiện có khoảng gần 10 triệu dân.
Cũng trong bài đăng, ông Trump lặp lại lời khẳng định rằng Iran đáng lẽ phải đồng ý với một thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.
"Iran đáng lẽ phải ký 'thỏa thuận' mà tôi đã thúc giục họ ký. Thật đáng xấu hổ và lãng phí sinh mạng con người. Nói một cách đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông viết. "Tôi đã nói đi nói lại điều đó!"
Thiệt hại tại nhà máy hạt nhân
Khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ năm, Israel tuyên bố đã kiểm soát không phận Iran và có kế hoạch leo thang chiến dịch trong những ngày tới.
Quân đội Israel cho biết đã tấn công các máy bay chiến đấu F-14 của Iran tại sân bay Tehran, và các cuộc không kích của họ cũng đã khiến ít nhất hai trong số ba nhà máy làm giàu uranium của Iran ngừng hoạt động.
Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nói với BBC hôm 16/6 rằng rất có thể tất cả 15.000 máy ly tâm đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất của Iran - Natanz - đã bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy do mất điện vì cuộc không kích của Israel.
Trong khi đó, nhà máy Fordow bị hư hại rất ít, hoặc thậm chí không ảnh hưởng gì.
Nhiều quốc gia gấp rút di tản công dân
Ba Lan, Nhật Bản, Ấn Độ đang tổ chức di tản công dân khỏi Israel và Iran; trong khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi Iran, tích trữ nhu yếu phẩm và tìm nơi trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang.
Iran kêu gọi các nước vùng Vịnh thuyết phục Tổng thống Mỹ gây áp lực lên Israel
Iran được cho là đã yêu cầu Qatar, Ả-rập Xê-út và Oman gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc giục ông tận dụng tầm ảnh hưởng của mình với Israel để ngừng bắn ngay lập tức với Iran. Đổi lại, Iran sẽ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Iran phóng loạt tên lửa đáp trả Israel
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Iran đã phóng một loạt tên lửa khác về phía Israel, và các hệ thống phòng thủ của Israel đã được kích hoạt để đánh chặn.
Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nhóm an ninh triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình hình ở Nhà Trắng.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố, ông đã quyết định hoãn chuyến thăm tới Israel vào ngày 22/6.
Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Tổng thống Pháp Macron
Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin cho rằng ông rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 là để tập trung thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. Ông đổ lỗi cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự hiểu lầm này.
![]() ![]() |
Dòng người ùn ùn rời khỏi thủ đô Tehran của Iran sau tuyên bố thúc giục sơ tán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: The Guardian) |
"Tổng thống Pháp Macron nói rằng tôi rời hội nghị G7 ở Canada và trở về Washington để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Sai! Ông ấy không biết vì sao tôi lại quay về Washington, nhưng chắc chắn điều đó không liên quan gì đến lệnh ngừng bắn. Nó quan trọng hơn nhiều", ông Trump viết trong bài đăng trên nền tảng Truth Social.
Israel tuyên bố loại bỏ chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
Quân đội Israel cho biết đã loại bỏ ông Ali Shadmani, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một cuộc tấn công vào Tehran.
![]() |
Israel mô tả ông Shadmani là "chỉ huy quân sự cấp cao nhất" của Iran và là "người gần gũi nhất" với Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Ông Shadmani vừa được bổ nhiệm vị trí người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya sau khi lãnh đạo tiền nhiệm của cơ quan này - ông Gholam Ali Rashid - bị quân đội Israel loại bỏ hôm 13/6.
Iran tuyên bố phá hủy các mục tiêu chiến lược ở Israel
Tướng Kioumars Heidari - chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran - cho biết, các máy bay không người lái của nước này đã phá hủy “những vị trí chiến lược của Israel ở Tel Aviv và Haifa”.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã đánh chặn khoảng 30 máy bay không người lái của Iran trong đêm.
Iran cũng được cho là chỉ phóng một số tên lửa đạn đạo về phía Israel. “Cuộc tấn công đêm qua của Iran mang lại ít tác động nhất so với các cuộc tấn công trước đó”, người phát ngôn IDF - Nadav Shoshan - nói với CNN.
Tiếp tục cập nhật
Nỗi lo của Nga trong cuộc xung đột Israel – Iran
Nhóm G7 ra tuyên bố chung về tình hình Trung Đông, khẳng định ủng hộ Israel