Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định thi thể trong quán karaoke An Phú ở Bình Dương là người nước ngoài, nguyên nhân tử vong có thể do tự tử.
Tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong, HĐXX đã triệu tập, xét hỏi người đàn ông tên Thùy - người thi công quán này trước khi xảy ra hỏa hoạn.
Đại diện cho 32 bị hại có mặt tại tòa yêu cầu các bị cáo cấp dưỡng nuôi con nhỏ, hỗ trợ tiền mai táng phí, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ quán karaoke An Phú.
Mặc dù không có tư cách pháp nhân, không được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực PCCC nhưng nữ cán bộ công an đã nhận thầu thi công cho quán karaoke An Phú, sau đó nhờ người ký khống.
Chủ quán karaoke An Phú cùng 4 cựu cán bộ công an, một chủ doanh nghiệp khác bị TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sau hơn 2 năm xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến 32 người tử vong tại Bình Dương dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10.
Nam Youtuber ở An Giang đến quán karaoke An Phú quay video "khám phá" thì phát hiện thi thể đang phân huỷ, tưởng đó là ma-nơ-canh bị cháy. Anh kể lại cho chủ quán phở gần đó, nhờ trình báo công an rồi rời đi.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn trong quán karaoke bỏ hoang.
Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nhận định thi thể bị phân hủy trong quán karaoke An Phú nhiều khả năng không phải là án mạng. Danh tính nạn nhân cũng đang được xét nghiệm ADN để làm rõ.
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bước đầu xác định, thi thể người được phát hiện không liên quan đến các nạn nhân trong vụ cháy karaoke. Hiện tại, công an đang lấy mẫu tiến hành xét nghiệm để xác định thân nhân khi có người đã đến nhận dạng.
2 cán bộ này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú vào ngày 6/9 vừa qua khiến 32 người chết.