‘Nốt trầm’ của cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan
Cuộc đời có khi thăng, lúc trầm, và đôi khi, bị rơi xuống đáy người ta mới thực sự nhìn rõ mình là ai. Chính bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) phải thốt lên tại tòa: “Không có công dân nào sống trên luật pháp được đâu”.
Hôm nay (4/7), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Trước đó, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đại diện VKS đề nghị tuyên mức án 14- 15 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ tổng số 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Trước khi bị bắt, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc luôn xuất hiện với gương mặt, mái tóc được chăm sóc kỹ càng, toát lên khí chất của một nữ lãnh đạo đầy tự tin và uy quyền.
Ngày hầu tòa, bà Lan xuất hiện trong chiếc sơ mi xanh, quần âu màu đen giản dị. Bị cáo đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, khiến người ta chỉ có thể nhận ra bị cáo qua đôi mắt sắc và hàng lông mày đen đậm. Mái tóc suôn mượt ngày còn đương chức đã thưa đi rất nhiều, được buộc gọn, lộ những sợi bạc, đôi mắt mệt mỏi, dáng hình tiều tụy…
Ngón tay trỏ quyền lực ngày nào chỉ cần giơ lên là Nguyễn Văn Hậu phải tự hiểu ý mang đến triệu USD giờ đây được giấu dưới chiếc khăn bông màu xanh, chiếc khăn được khéo léo vắt trên tay bà Lan nhằm che đi chiếc còng số 8.
Tấm lưng hơi còng, bà Lan được dẫn giải vào phòng xét xử. Ngay hôm đầu phiên xử, luật sư của Lan cho biết, quá trình tạm giam, cựu bí thư mắc chứng ngừng thở, bệnh tim, đường ruột, đề nghị HĐXX cho bị cáo được ngồi.

Khai trước tòa, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trình bày rằng: “Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đồng tình với cáo trạng và đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ".
Suốt phiên tòa xét xử, người ta thấy bà Lan khóc rất nhiều. Bị cáo khóc khi trình bày về hoàn cảnh của mình, khóc khi được nói lời sau cùng, khóc khi nói lời nhận tội. Ngón tay trỏ quyền lực ngày nào của bà giờ dùng để quyệt nước mắt- những giọt nước mắt muộn màng.
Trong nước mắt, bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào trình bày rằng: Thấy nhiều lãnh đạo tỉnh, sở, ngành Vĩnh Phúc đứng ở đây, bị cáo rất đau đớn, dày vò. Bị cáo xin HĐXX xem xét khoan hồng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khác và bản thân mình. Theo trình bày của bà Hoàng Thị Thúy Lan, thời gian tạm giam, bị cáo bị tai biến, đang phải điều trị.
Nhận tội và xin tha thứ
Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai các bị cáo và người có liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Đủ căn cứ xác định, bị cáo Lan với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người đứng đầu Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm cao nhất trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trên cơ sở mối quan hệ cá nhân, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận 3 lần tiền với tổng số 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Bị cáo nhận tiền để chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc; tách và thành lập pháp nhân Công ty Thăng Long để thực hiện Dự án Chợ đầu mối; thẩm định và xác định giá đất Dự án Chợ đầu mối thấp hơn so với thực tế.
Hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 200 tỷ đồng, phạm vào tội Nhận hối lộ.
Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của bà Lan nhắc đến bối cảnh xảy ra vụ án. Khi đó, tại Vĩnh Phúc, hầu hết cán bộ và người dân Vĩnh Phúc biết đến Tập đoàn Phúc Sơn vì doanh nghiệp này có năng lực trong hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp là mạnh thường quân thực hiện rất tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội.
Luật sư của bà Lan cho hay, bản thân bị cáo sau khi bị khởi tố, tạm giam đã suy sụp tinh thần và suy giảm sức khỏe, mắc nhiều bệnh và đã phải chăm sóc y tế trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra, bị cáo có mẹ đẻ, bố, mẹ chồng đã cao tuổi, con gái sinh năm 2007 bị bệnh mắt bẩm sinh, rất cần sự chăm sóc và tình cảm của mẹ...
Trong lời nói sau cùng của mình, người phụ nữ từng ở trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng đã bật khóc, xin tha thứ.
Cuộc đời có khi thăng, lúc trầm, và đôi khi bị rơi xuống đáy người ta mới thực sự nhìn rõ mình là ai. Chính bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng phải thốt lên trước tòa rằng: “Không có công dân nào sống trên luật pháp được đâu”.
Theo luật sư của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), trước ngày bị tuyên án, bị cáo đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Hậu đã khắc phục được hơn 1.166 tỷ đồng, khắc phục thừa hơn 1,3 tỷ đồng.
>> Nói lời sau cùng, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bật khóc xin tha thứ
Nói lời sau cùng, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bật khóc xin tha thứ
VKS nêu con số gây thiệt hại hơn 200 tỷ, luật sư nói bà Hoàng Thị Thúy Lan suy sụp, hoàn cảnh