Cây vải tổ hơn 100 năm tuổi ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh được xem là "báu vật" của địa phương. Không chỉ là cây ăn quả, cây vải tổ giờ đây đã trở thành điểm check-in nổi tiếng mỗi mùa hè, cao điểm có ngày hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh.
Tại TPHCM, từ chợ truyền thống đến xe đẩy bán dạo, mặt hàng quả vải tươi gần như chiếm ưu thế so với các loại trái cây khác. Với giá khá mềm, chỉ từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tiểu thương cho biết mặt hàng này đang rất hút khách.
Đầu mùa vải, nhu cầu cao khiến nhiều hội nhóm trên mạng xã hội bắt đầu rao bán vải Tây Nguyên với mức giá từ 30.000 – 75.000 đồng/kg, một mức giá chênh lệch lớn so với thị trường thực tế.
Hè cũng là thời điểm rộ vụ thu hoạch của nhiều loại trái cây trên khắp cả nước, với sản lượng tới hàng triệu tấn. Thế nhưng không phải sầu riêng mà có một loại quả khác đã vượt "vua trái cây" để có giá đắt đỏ nhất trong số những loại hoa quả nội.
Những quả vải thiều 'siêu to khổng lồ' to ngang bàn tay người đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây là một đặc sản nổi tiếng ở Hưng Yên, có giá siêu đắt đỏ nhưng vẫn đắt hàng.
Theo Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Thương vụ đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ.