Sốc: Sao Liverpool, đồng đội Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha Jota và em trai đột ngột qua đời vì tai nạn, CR7 tiếc thương vô hạn
Theo nhật báo Marca, Diogo Jota và em trai anh đã qua đời sau một vụ tai nạn tại km 65 trên đường A-52, đoạn qua địa phận thành phố Palacios de Sanabria.
Bi kịch chết người của Jota
Marca - tờ báo thể thao uy tín bậc nhất Tây Ban Nha đưa tin Diogo Jota, tiền đạo nổi tiếng người Bồ Đào Nha của CLB Liverpool – đương kim vô địch Premier League đã qua đời rạng sáng nay (3/7/2025) ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha.
Vụ tai nạn xảy ra tại km số 65 trên tuyến đường cao tốc A-52, thuộc khu vực Sanabria, tỉnh Zamora.
Jota đã tử vong khi chiếc ô tô mà anh cùng người em trai André, 26 tuổi, cũng là cầu thủ chuyên nghiệp của CLB Penafiel, điều khiển bị mất lái lao khỏi đường và bốc cháy.

Theo thông tin từ các nhân chứng đã gọi báo cho dịch vụ khẩn cấp 112, chiếc xe hơi này nhanh chóng bị bao trùm trong biển lửa, ngọn lửa còn lan sang khu vực cây cỏ xung quanh.
>> Liverpool dính 'bão' chấn thương, Klopp lo sốt vó
Dịch vụ khẩn cấp tại khu vực Castilla và Leon đã xác nhận vụ tai nạn.
“Tổng đài 1-1-2 của Castilla và Léon đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về một vụ tai nạn giao thông tại Km số 65 trên tuyến A-52, thuộc địa phận thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora. Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe hơi đã gặp tai nạn và bốc cháy”, thông cáo cho biết.
“Tổng đài 1-1-2 đã thông báo cho Cảnh sát Giao thông tỉnh Zamora, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Zamora cùng Trung tâm điều phối khẩn cấp Sacyl (CCU) về vụ việc.
Từ đó, một đơn vị cấp cứu y tế (UME) và đội ngũ y tế chăm sóc ban đầu (MAP) từ Trung tâm Y tế Mombuey đã được điều động tới hiện trường, nơi họ xác nhận có hai người tử vong tại chỗ”.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng vừa xác nhận Diogo Jota và em trai André Silva đã qua đời. Thông báo chiều 3/7 của cơ quan này viết: "Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và toàn thể cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước thông tin Diogo Jota và người em trai André Silva đã qua đời vào rạng sáng nay tại Tây Ban Nha".
"Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc với gần 50 lần khoác áo ĐTQG, Diogo Jota còn là một con người tuyệt vời – được đồng đội, đối thủ và cả cộng đồng tôn trọng bởi sự nhiệt huyết, niềm vui sống và nhân cách mẫu mực của anh".
"Thay mặt FPF, Chủ tịch Fernando Gomes đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của Diogo Jota và André Silva, cũng như tới hai CLB Liverpool và FC Penafiel – nơi hai anh em đang thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã gửi yêu cầu tới UEFA để tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu giữa ĐT nữ Bồ Đào Nha và ĐT nữ Tây Ban Nha tại vòng chung kết EURO nữ vào thứ Năm tới.
Chúng tôi đã mất đi hai nhà vô địch. Sự ra đi của Diogo và André Silva là mất mát không thể bù đắp đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ và nỗ lực hết mình để vinh danh di sản mà họ để lại".
>> Liverpool đấu Chelsea: Nguồn năng lượng Diogo Jota
Họa sát thân ập xuống đầu sau khi vừa cưới vợ chưa đầy 2 tuần
Tin tức đau lòng này xảy ra sau khi Diogo Jota vừa kết hôn cách đây chỉ 11 ngày với bạn gái lâu năm Rute Cardoso. Đám cưới diễn ra vào ngày 22/6 vừa qua tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Instagram, có thể thấy cặp đôi này cùng 3 người con: Denis (sinh năm 2021), Duarte (sinh năm 2023) và một bé gái sinh năm 2024, hiện chưa tiết lộ danh tính.







Tiếc nuối sự nghiệp lẫy lừng thành dang dở
Diogo Jota, 28 tuổi, gia nhập Liverpool năm 2020 từ Wolverhampton với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro. Kể từ đó, anh đã ra sân 182 trận cho “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside”, ghi được 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo. Trong thời gian thi đấu cho Liverpool, Jota đã giành được 3 danh hiệu: 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh (mùa giải 2024/25), một cúp FA (mùa giải 2021/22) và một Cúp Liên đoàn Anh (mùa giải 2021/22).

Cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha từng có quãng thời gian ngắn khoác áo Atletico Madrid. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã mua anh từ Paços Ferreira năm 2016 với mức phí 7 triệu euro. Anh từng ghi bàn trong trận giao hữu với Crotone (thắng 2-0), nhưng chưa từng ra sân chính thức cho Atletico Madrid. Ngay mùa hè năm đó, Jota được cho mượn sang Porto. Sau đó, anh tiếp tục được đem cho Wolverhampton mượn và cuối cùng được “Bầy sói” mua đứt vào năm 2018 với giá 14 triệu euro.
Tại Liverpool, Jota là “quân bài chiến lược” trong sơ đồ chiến thuật gồm 3 tiền đạo dưới thời HLV Jurgen Klopp trước đây và HLV hiện tại là Arne Slot – chiến lược gia người Hà Lan đã giúp “The Kop” đăng quang giải Ngoại hạng Anh mùa trước ngay mùa giải đầu tiên ông cập bến Anfield.
Ngay sau thông tin về cái chết của Diogo Jota và em trai, Liverpool đăng dòng thông báo chia buồn với gia đình tiền đạo nổi tiếng của họ: "Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vô cùng đau buồn trước sự ra đi đầy bi thảm của Diogo Jota".
Thuở sinh thời, Jota có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lệch trái hoặc trung phong, thậm chí có thể đá dạt phải hoặc chơi như một “số 10”. Anh cũng chính là một đối tác đáng chú ý trên hàng công của ĐT Bồ Đào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo trong những năm qua.

Trong màu áo ĐTQG, Jota ghi được 14 bàn thắng sau 49 trận và cùng “Brazil của châu Âu” giành 2 danh hiệu UEFA National League vào các mùa giải 2018/19 và 2024/25.
Trên trang Instagram cá nhân thu hút hơn 659 triệu người “Theo dõi”, siêu sao Cristiano Ronaldo cũng vừa đăng bức ảnh đen trắng về Diogo Jota và chia sẻ sự tiếc thương đến người đồng đội quá cố và em trai André Silva:
“Không thể nào tin được. Mới đây thôi chúng ta còn cùng nhau trong màu áo ĐTQG, mới đây thôi em vừa mới kết hôn. Gửi tới gia đình em, vợ và các con em, toàn bộ sự chia sẻ và cầu mong họ có đủ sức mạnh để vượt qua. Anh biết em sẽ luôn dõi theo họ.
Yên nghỉ nhé, Diogo và André. Tất cả chúng ta sẽ rất nhớ hai em”.
Theo Marca/Daily Mail