Nghi phạm Cao Văn Hùng đến quán hát trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách trong quán và bị đánh. Bực tức vì bị đánh, Hùng đã mua xăng và hất vào quán rồi bật lửa đốt.
Thấy một đối tượng mang quả cà phê xanh vào bán, chủ đại lý thu mua nông sản ở Đắk Nông đã nghi ngờ đây là tài sản trộm cắp nên đã âm thầm báo công an bắt giữ.
Cuối năm, tình trạng trộm cắp tài sản tại Hà Nội gia tăng. Những "siêu trộm" lợi dụng sự chủ quan của người dân để thực hiện các vụ trộm cắp tinh vi, gây thiệt hại lớn.