Trợ lý thân cận của cựu trụ trì chùa Wat Rai Khing vừa bị bắt trong vụ án biển thủ công quỹ lên đến 234 tỷ đồng gây rúng động dư luận, nhiều góc khuất dần hé lộ.
Cô gái cho biết đã quen biết nhà sư từ lâu, ngay lần đầu tiên đã vay 40 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng) từ ông vào năm 2021 để đầu tư. Kể từ đó, họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại và gọi video.
Dù đang ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng một vị trụ trì cao tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng tại tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) vẫn bị cáo buộc biển thủ 300 triệu baht để nướng vào trò “đỏ đen”.