"Cháu nhà tôi sinh năm 1978, sống gần với địa điểm bị cháy. Từ tối qua tới giờ không liên lạc được với cháu nên tới đây tìm. Nhưng đến đây mà vẫn chưa nhận dạng được vì cháy đen hết rồi", bà nói và cho hay mới nhận tin dữ vào sáng sớm cùng ngày.
Nằm trên giường bệnh, nạn nhân Vũ Văn K. kể lại, khi đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ lối ra ở cửa chính nên anh vội lao lên tầng 2 để tìm đường thoát khỏi đám cháy.
Theo Công an TP Hà Nội, quá trình chữa cháy quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), lực lượng chức năng đã giải cứu được 7 người.