Chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận được công bố, hàng triệu người được cho là đã xóa ứng dụng ChatGPT khỏi điện thoại vì lo ngại AI bị đưa vào mục đích quân sự và giám sát.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa trao cho OpenAI hợp đồng trị giá 200 triệu USD để phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho các nhiệm vụ an ninh quốc gia — đánh dấu lần đầu tiên cái tên OpenAI xuất hiện trong danh sách đối tác chính thức của Lầu Năm Góc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận các tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc có thể đánh chìm toàn bộ hạm đội tàu sân bay của Washington trong vòng 20 phút.
Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ sa thải 5.400 nhân viên, bắt đầu từ tuần tới. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng 50.000 việc làm mà cơ quan này được cho là sẽ cắt giảm trong nỗ lực tinh giản bộ máy liên bang của Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ lên kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách quốc phòng mỗi năm trong 5 năm tới.
Một Tư lệnh thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Triều Tiên đang đẩy nhanh quá trình chuyển giao chương trình vũ khí từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt và triển khai.
Palantir tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) khi cổ phiếu công ty tăng vọt 27% với triển vọng lạc quan cho năm 2025 từ các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ.
Trong chiến dịch tái tranh cử, ông Donald Trump cam kết đưa ra khỏi quân đội khỏi những vị tướng mà ông cho là “thức tỉnh”. Giờ đây, khi ông đã trở thành tổng thống đắc cử, câu hỏi đặt ra tại Lầu Năm Góc là liệu ông có thể đi xa đến đâu.
Ngày 31/1, Lầu Năm Góc liệt kê hơn chục công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất chip nhớ Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), là “các công ty quân sự” gây rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ.
Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng không gian là chiến trường của tương lai. Cho đến nay, khả năng, thông số kỹ thuật chính xác của nhiều vệ tinh quân sự và tình báo Mỹ vẫn chưa được tiết lộ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cạn kiệt nguồn vốn được phê duyệt từ trước, và chỉ còn 1 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, nước này vẫn cam kết tiếp tục trợ giúp đồng thời cả Ukraine và Israel cũng như thể hiện sức mạnh trên nhiều mặt trận cùng lúc.