Tắm suối nước nóng hay tắm thảo dược đã quá quen thuộc, mời bạn tới Trung Quốc để "tắm lẩu cay", ngâm mình trong "nồi nước lẩu" đỏ rực ớt, sữa, táo đỏ và kỷ tử...
Về thiệt hại ban đầu, 1 người đã thiệt mạng tại Hà Tĩnh và 8 người bị thương (gồm 4 người ở Hà Tĩnh và 4 người tại Quảng Trị). Có hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, 144 nhà bị ngập nước.
Bão Wipha – cơn bão được dự báo mạnh nhất trong năm 2025 – có thể gây thiệt hại tương đương siêu bão Yagi năm ngoái. Trước nguy cơ này, chủ xe ô tô cần đặc biệt cảnh giác và chủ động các biện pháp bảo vệ phương tiện khi bão đổ bộ.
Một số thương lái cũng đã ngỏ ý muốn mua lại hai cây dó trầm, thậm chí có người đã đưa ra mức giá lên đến 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, người dân quyết định không bán.
Dù đã được trồng tại Việt Nam từ nhiều năm qua, cây đỗ trọng – loài thực vật cổ đại được mệnh danh là “hóa thạch sống” – vẫn đang là một mặt hàng khan hiếm trên thị trường dược liệu.
Hàng vạn khúc gỗ, cành cây gãy đổ do bão số 3 (YAGI) được tập kết trong công viên Chu Văn An (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) để chờ ngày bán đấu giá.
Trong cơn mưa chiều nay, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở khu vực ngã 4 Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bật gốc; cây xanh hơn 10m đổ ngang đè lên ít nhất 4 xe máy trên vỉa hè.
Liên quan vụ cây trồng lộ nguyên bầu nilon sau khi bị gãy đổ, Sở Xây dựng Hà Nội đang truy tìm chủ đầu tư dự án để yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm của mình.
Chính quyền Thượng Hải cho biết, mặc dù tâm bão Bebinca hiện đã rời thành phố miền đông Trung Quốc này nhưng địa phương đang phải vật lộn khắc phục những hậu quả nặng nề của bão để lại.
Dù lực lượng chức năng đã dồn tổng lực dọn dẹp, nhưng gần một tuần bão Yagi quét qua, đường phố trong các quận nội thành của Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ.
Sau khi bão Yagi quét qua Hà Nội, trên đường phố ngổn ngang cây gãy đổ. Nhiều cây bật gốc, lộ bộ rễ bám rất nông trên mặt đất bị chặt chém nham nhở khi cải tạo vỉa hè, có gốc cây còn lộ nguyên cả lưới bọc bầu đất.
Sáng 8/9, sau khi bão Yagi đi qua, trung tâm Hà Nội ngổn ngang bởi hàng trăm cây xanh bật rễ, đổ chắn ngang lối đi. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm cũng không thể hoạt động.
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hà Nội, đã có 4 người thương vong, 2.500 cây đổ, 17 trạm bơm mất điện; 14 ô tô bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão Yagi.
Từ khi chung cư tăng giá gửi ô tô trong hầm lên 2,2 triệu đồng mỗi tháng, tôi thường đỗ xe ở bên cạnh một trường học, cách nhà 300m cho tiết kiệm. Thế nhưng, "khôn ngoan không lại với giời", gió lốc đã cho tôi một "quả đắng" cho quyết định của mình.
Tối 7/9, bão số 3 quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở Hà Nội ngã đổ, đường phố tan hoang.
Mưa bão gió giật thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho ô tô khi đỗ ở trên đường. Vì vậy, đỗ ô tô ở đâu để tránh những rủi ro như cây đè vào gây hư hại là điều được rất nhiều chủ xe quan tâm.
Do ảnh hưởng của bão Yagi, chiều 6/9, tại Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gãy. Lực lượng chức năng đưa 9 người đi cấp cứu, nhưng 2 nạn nhân đã tử vong vì cây đổ đè vào người.
Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo nguyên nhân gây ra sự cố cây xanh (trên đường An Dương Vương, quận 5) bị gãy đổ chiều 4/9, khiến một phụ nữ tử vong.