Trong 4 năm, sầu riêng - vua trái cây của Việt Nam, luôn là mặt hàng có giá siêu đắt đỏ, một trái nặng 3-4kg giá lên tới hàng triệu đồng. Còn giờ đây, người dân ở Hà Nội có thể ăn sầu riêng với giá rẻ khó tin.
Sầu riêng xuất hiện ở chợ Hà Nội quanh năm. Song, rất lâu rồi “vua trái cây” của nước ta mới đổ bộ chợ vào đúng dịp Tết Ất Tỵ với giá siêu rẻ, hàng thượng hạng cũng chỉ 40.000 đồng/kg.
Musang King được mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới, giá rất đắt đỏ. Song những ngày gần đây, loại sầu riêng vua này lại được rao bán khắp các chợ với mức giá rẻ hơn cả hàng bình dân.
Cứ tưởng cơm sầu riêng là loại trái cây đắt nhất chợ Việt, nhưng một loại quả non của nước ta cũng đang được bán với giá lên tới 850.000 đồng/kg mà hàng vẫn “đắt như tôm tươi”.
Sá sùng có giá bán tới 5 triệu đồng/kg. Nhưng loại hải sản quý hiếm này đang được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ, chỉ hơn 1 triệu đồng/kg. Theo chủ cửa hàng chuyên kinh doanh sá sùng, có nhiều nơi đang bán sá sùng rởm.
Điều gì khiến cơm sầu riêng tại chợ Hà Nội vọt lên 850.000 đồng/kg trong khi loại trái cây này của nước ta có sản lượng lên tới hơn 1 triệu tấn mỗi năm?