Từng là không gian sinh hoạt văn hóa, giải trí quen thuộc của nhiều thế hệ người dân, công viên rộng lớn từng là “lá phổi xanh” đô thị nay đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều hạng mục sau nhiều năm hoạt động cầm chừng.
Ẩn mình trên triền đồi xanh mướt ven biển Vũng Tàu, "Lầu chú Hỏa" - căn biệt thự cổ hơn trăm năm tuổi gắn với gia tộc họ Hứa lừng danh trong suốt nhiều thập kỷ qua vẫn trong tình trạng bị bỏ hoang, phủ đầy rêu phong.
Từng được kỳ vọng thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, 15 biệt thự tại hồ Tuyền Lâm nay chỉ còn là những khối bê tông lạnh lẽo, hoang phế giữa đại ngàn Đà Lạt.
Từng được kỳ vọng là biểu tượng mới tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, dự án này đến nay vẫn nằm "đắp chiếu" và gây lãng phí quỹ đất vàng cũng như mất cảnh quan đô thị.
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác đất hiếm trái phép tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) do Công ty Thái Dương thực hiện.
Dự án có tổng diện tích xây dựng 4.171m2, tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng (gần 6,6 triệu USD), sau khi hoàn thành, nhiều nguyên nhân đã khiến trung tâm này bị bỏ hoang dẫn đến tình trạng các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.
Dự án bị bỏ hoang ngay cạnh nhà máy lọc dầu Dung Quất có quy mô 72 biệt thự, cùng 160 phòng đơn lập và hai khu dịch vụ gồm hồ bơi, sân tennis, siêu thị mini...