Làm thế nào một công ty khởi nghiệp (startup) Trung Quốc có thể tạo ra mô hình AI ngang ngửa với OpenAI, bất chấp các lệnh cấm vận gắt gao từ Mỹ? Câu trả lời nằm ở "cú bắt tay" ngầm với Alibaba và một hành trình lách luật đầy bí ẩn.
Đám đông dồn về một góc khá khuất của Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải, bỏ qua gian trưng bày hoành tráng của Alibaba và Tencent để được tận mắt nhìn thấy cái tên đang “nóng” nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nội địa.
Việc startup Moonshot AI ra mắt mô hình Kimi K3 cùng đà tăng phi mã của giá dầu đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á trong phiên cuối tuần trước.
Vừa lên đỉnh bảng xếp hạng Frontend Code Arena, Kimi K3 gây sốc khi tự nhận mình là Claude. Lời thú nhận này thổi bùng nghi án đi đường tắt trong cuộc đua AI.