Bất ngờ vươn lên dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 1/2026, hạt dẻ cười mang về gần 138 triệu USD, tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp mặt hàng “tân binh” tạm thời vượt sầu riêng – vốn được mệnh danh là “vua trái cây” – trong cuộc đua giá trị xuất khẩu đầu năm.
Hàng nghìn cây sầu riêng ở Hải Nam được kỳ vọng chiếm lĩnh thị phần tại đất nước tỷ dân, nơi 'vua các loại trái cây' được yêu thích. Tham vọng tỷ USD của sầu riêng Trung Quốc liệu có thành hiện thực?
Dù “vua trái cây” vừa lập kỷ lục xuất khẩu 3,2 tỷ USD trong năm vừa qua, song việc dồn dập nhận tin xấu từ các thị trường cũng là báo động cho thế mạnh này của nước ta.
Sầu riêng xuất hiện ở chợ Hà Nội quanh năm. Song, rất lâu rồi “vua trái cây” của nước ta mới đổ bộ chợ vào đúng dịp Tết Ất Tỵ với giá siêu rẻ, hàng thượng hạng cũng chỉ 40.000 đồng/kg.
Musang King được mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới, giá rất đắt đỏ. Song những ngày gần đây, loại sầu riêng vua này lại được rao bán khắp các chợ với mức giá rẻ hơn cả hàng bình dân.