Lúc đưa con trai đến chơi nhà bạn, Nguyễn Thị Oanh âm thầm quan sát vị trí cất chìa khóa két sắt, sau đó quay lại trộm hơn 400 triệu đồng để trả nợ, mua vàng và tiêu xài cá nhân.
Tokuryū – các nhóm tội phạm hoạt động ẩn danh và linh hoạt – đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Nhật Bản. Chúng chiêu mộ người qua mạng xã hội, thực hiện các phi vụ lừa đảo, trộm cắp và tội phạm xuyên biên giới.
Chỉ huy cảnh sát địa phương Herefordshire, bà Sue Thomas, cho biết: "Tôi hy vọng vụ án này sẽ là lời cảnh báo rõ ràng cho cộng đồng sử dụng máy dò kim loại – rằng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi không khai báo kho báu".
Nhật Bản đang đối mặt với vấn đề an toàn két sắt, khi niềm tin vào hệ thống ngân hàng bị giảm sút bởi các vụ trộm và bê bối, trong khi Chính phủ và các ngân hàng tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ này để thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế.