Xin lỗi vì kết quả không đáp ứng được kỳ vọng của người dân”, ông Park Hang Seo, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và là Trưởng đoàn bóng đá Hàn Quốc dự World Cup 2026 nói lời gan ruột sau khi “Hổ Đông Á” sớm phải chia tay giải đấu này.
Gã khổng lồ” đồ thể thao Đức Adidas đang vượt đối thủ không đội trời chung đến từ Mỹ Nike trong việc thúc đẩy doanh số nhờ kỳ World Cup sôi động năm nay.
Không còn thi đấu và chưa từng chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới khi còn là cầu thủ, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn chứng minh sức hút thương mại vô đối khi bỏ túi hàng chục triệu bảng tại kỳ World Cup năm nay.
Dù vừa tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành trọng tài Trung Quốc đầu tiên sau 24 năm cầm còi tại World Cup, ông Ma Ning được cho là sẽ không còn cơ hội làm trọng tài chính ở phần còn lại của giải đấu.
Khi các đội tuyển hàng đầu như Argentina, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha bước vào cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026, một cuộc đua khác cũng đang diễn ra ngoài sân cỏ: cuộc chiến giành thị phần giữa các nền tảng cá cược thể thao và thị trường dự đoán.
Cùng với việc người hâm mộ phải chi hàng nghìn USD cho mỗi tấm vé và các nhà đài liên tục chèn quảng cáo, FIFA còn tận dụng cả nách áo của trọng tài để tối đa hóa nguồn thu tại World Cup 2026.
Cựu sao của MU, Real Madrid và đội tuyển Anh David Beckham vừa đón nhận một niềm vinh dự lớn, sánh ngang những vì tinh tú Hollywood khi có mặt ở Mỹ để theo dõi World Cup 2026.
Bên cạnh dấu ấn rực sáng của cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại – Lionel Messi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn hướng sự chú ý đặc biệt đến một tài năng trẻ gốc Việt trong màn so tài giữa Argentina và Algeria sáng 17/6 ở trận ra quân World Cup năm nay. Tên anh là Ibrahim Maza.
Một người cá cược đã mất đứt đến gần 1 triệu USD (khoảng 26,3 tỷ đồng) vì trận hòa gây sốc của Cape Verde trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026, trong khi một người dùng Polymarket khác lại “đút túi” khoản tiền thắng đậm lên đến 7 chữ số.
Các địa phương tập trung đông người dân tại khu vực ven biển và phố cổ sẽ khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp theo nhu cầu thực tế để tổ chức các điểm xem bóng đá tập trung.
Đối diện với một câu hỏi về World Cup và tưởng chừng như đã “chắc như đinh đóng cột” khi dùng hai sự trợ giúp, một thí sinh của gameshow ăn khách “Ai là triệu phú” đã phải nhận cái kết đắng lòng.
Nhiều nhà kinh tế trên toàn thế giới dự đoán Pháp sẽ vô địch World Cup sắp tới. Tây Ban Nha là lựa chọn số hai trong cuộc khảo sát toàn cầu, trong khi Brazil được dự báo sẽ gây thất vọng lớn nhất.
Trong khi người hâm mộ phổ thông phải chật vật xếp hàng chờ may rủi từ hệ thống xổ số của FIFA, giới siêu giàu sẵn sàng chi hàng triệu USD cho các đặc quyền từ chuyên cơ riêng, trực thăng né tắc đường cho đến vị trí sát đường biên trận chung kết.
Unitel, liên doanh của Viettel tại Lào đã mua bản quyền và quyết định phát sóng miễn phí toàn bộ 104 trận đấu World Cup 2026 cho gần 8 triệu người dân nước bạn.
Gần 80% người được Viện Nghiên cứu iiMedia khảo sát đồng tình với quan điểm rằng “World Cup cần khán giả Trung Quốc nhiều hơn là khán giả Trung Quốc cần xem World Cup”.
Không sở hữu khán đài đồ sộ hay mặt cỏ hiện đại, một sân bóng nằm giữa lòng núi lửa đã tắt khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi vị trí độc nhất vô nhị.