‘Biển người’ đổ về Mỹ Đình
Dù trời mưa, hàng nghìn khán giả vẫn xếp hàng tập trung trước Sân vận động Mỹ Đình để tham gia chương trình “Tự hào là người Việt Nam”.
Tối 17/8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Trước đó, từ chiều, hàng ngàn khán giả trong trang phục cờ đỏ sao vàng đã tập trung về sân vận động, chia thành hai khu vực để xếp hàng vào bên trong.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam; khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong và ngoài nước, cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh, hùng cường.

“Tự hào là người Việt Nam” mở đầu bằng tiết mục “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”. Trong không gian trang nghiêm, lời Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 vang lên: khẳng định quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam – một bản tuyên bố đanh thép về nền độc lập dân tộc.
Ngay sau đó, ca khúc Tiến quân ca – Quốc ca được cất lên đầy khí thế. Hơn 30.000 khán giả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, hòa giọng cùng ca sĩ Tùng Dương và dàn đại hợp xướng 200 người. Tiếng hát vang rền, tạo nên một trong những khoảnh khắc hùng tráng, tự hào, ghi dấu ấn đặc biệt của chương trình.


Sân khấu của chương trình lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp giữa hình tượng trời – đất, tạo nên một “bản giao hưởng” nghệ thuật hoành tráng, nơi âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh giao thoa, tôn vinh nguồn cội và khát vọng vươn lên.
Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ. Không chỉ là một đêm trình diễn nghệ thuật, sự kiện còn góp phần lan tỏa hình ảnh dân tộc Việt Nam kiên cường, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.