Bỏ việc để khởi nghiệp ở tuổi 51, U60 thành công xây dựng nên doanh nghiệp kiếm về gần 80 tỷ đồng/năm
Khi giới nhà giàu tại miền Tây nước Mỹ ngày càng quan tâm đến an ninh cá nhân, những chú chó được huấn luyện bài bản để vừa làm thú cưng vừa bảo vệ gia đình đang trở thành mặt hàng xa xỉ mới. Doanh nghiệp của Kim Greene hiện bán mỗi chú chó với giá ngang một căn hộ nhỏ.
Vào một buổi chiều tháng 10/2025 se lạnh tại Livingston ở bang Montana (Mỹ), Ruin - chú chó lai giống chó chăn cừu Hà Lan 15 tháng tuổi - tạm nghỉ sau bài tập vượt chướng ngại vật trong chuồng huấn luyện.
Ít phút sau, khi một huấn luyện viên khoác bộ đồ bảo hộ dày kín từ cổ đến chân đóng vai kẻ xâm nhập, Ruin lập tức lao tới, cắn chặt theo đúng mệnh lệnh và chỉ nhả ra khi có hiệu lệnh.
Ruin là một trong những chú chó “bảo vệ cao cấp” được Svalinn nhân giống, huấn luyện và bán với giá lên tới 175.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng) cho các gia đình giàu có. Công ty đặt trụ sở trên khu trang trại rộng 688.000m2 tại Montana, nơi cùng lúc nuôi và huấn luyện tối đa 46 chú chó cho đến khi chúng khoảng 2 tuổi.
Theo CNBC, Svalinn đạt doanh thu gần 3 triệu USD (khoảng 78,8 tỷ đồng) và có lãi trong năm 2024.
“Những gì chúng ta vừa thấy là một ví dụ hoàn hảo về ‘công tắc bật’ và ‘công tắc tắt’. Khả năng điều động và đưa chú chó trở lại trạng thái tuân lệnh chỉ trong tích tắc là kết quả của quá trình huấn luyện cực kỳ bài bản”, bà Kim Greene, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Svalinn, nói.

Từ cố vấn chính sách đến doanh nhân an ninh cá nhân
Greene (51 tuổi) nghỉ việc và thành lập công ty - ban đầu mang tên Ridgeback - tại Nairobi ở Kenya vào năm 2005 cùng chồng cũ. Khi đó, doanh nghiệp tập trung vào tư vấn an ninh, huấn luyện tự vệ và hộ tống các nhà ngoại giao tại những khu vực nguy hiểm.
Doanh nghiệp nhiều năm liền chật vật tài chính. “Trong nhiều năm, chúng tôi gần như trắng tay, nên tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ đến tài chính cá nhân. Chúng tôi chỉ cố gắng bám trụ bằng mọi giá”, Greene kể.
Bước ngoặt đến khi bà mang thai và tìm kiếm một giải pháp an toàn để di chuyển ở Nairobi mà không cần vũ trang hay vệ sĩ. Gia đình nhận nuôi một chú chó chăn cừu Hà Lan, vừa làm bạn đồng hành vừa là lớp bảo vệ tự nhiên.
Từ trải nghiệm đó, Ridgeback bắt đầu đưa chó bảo vệ vào danh mục dịch vụ. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ chưa có lãi, gia đình quyết định rời châu Phi, chuyển hoạt động sang Mỹ, trước hết là Wyoming rồi Montana - nơi vừa phù hợp lối sống ngoài trời, vừa gần các cộng đồng giàu có.
Việc “làm lại từ đầu” tại Mỹ không hề rẻ: vận chuyển hàng chục chú chó qua đại dương, xin giấy phép mới, đổi thương hiệu, đầu tư marketing. Đến năm 2015, công ty đổi tên thành Svalinn và tập trung hoàn toàn vào chó bảo vệ. Hai năm sau, doanh nghiệp lần đầu có lãi.
Cách huấn luyện một chú chó trị giá 175.000 USD
Chó của Svalinn được đào tạo để sống như thú cưng trong gia đình, nhưng có thể phản ứng tức thì khi xuất hiện mối đe dọa. Mỗi chú chó trải qua khoảng 2 năm huấn luyện về bảo vệ, kỷ luật, ổn định tâm lý, xã hội hóa và khả năng thích nghi - thậm chí được cá nhân hóa theo nhu cầu từng gia đình.

Điều đặc biệt là Svalinn không ưu tiên tuyển huấn luyện viên chuyên nghiệp sẵn có, nhằm giúp chó quen với nhiều giọng nói và phong cách ra lệnh khác nhau. “Khách hàng của chúng tôi là những người bình thường, không cần thể lực đặc biệt hay kỹ năng huấn luyện”, Greene nói.
Huấn luyện viên sẽ trực tiếp đưa từng chú chó đến nhà mới và dành khoảng 3 ngày để dạy gia đình cách làm việc với chúng. Sau đó, Svalinn tiếp tục theo dõi, tái huấn luyện định kỳ để đảm bảo hiệu quả lâu dài.
Cơn sốt an ninh cá nhân tại miền Tây nước Mỹ
Montana và khu vực miền Tây nước Mỹ đang thu hút ngày càng nhiều người giàu nhờ thiên nhiên, lối sống nông thôn và chính sách thuế thuận lợi. Theo các chuyên gia, cùng với làn sóng di cư này là nhu cầu gia tăng về an ninh cá nhân, trong bối cảnh các vụ bạo lực nhắm vào nhân vật công chúng ngày càng được chú ý.
Dù khách hàng của Svalinn không chủ yếu là tỷ phú, doanh nghiệp vẫn hưởng lợi từ xu hướng này. Tuy vậy, Greene cho biết công ty luôn cố giữ quy mô nhỏ để bảo đảm tính độc quyền và chất lượng. “Tôi muốn duy trì mô hình cửa hàng nhỏ, được ‘đo ni đóng giày’ cho từng khách hàng”, bà nói.
Sau nhiều biến động cá nhân và kinh doanh, Greene chia sẻ rằng bà cuối cùng đã tìm thấy sự cân bằng. “Đây là cuộc sống mơ ước của tôi - gắn với công việc tôi yêu thích, các con tôi và một doanh nghiệp phản chiếu trọn vẹn con người tôi”, bà nói.
Theo CNBC
