Căn biệt thự cổ rộng 3.000m2 trên con phố 'đắt giá' nhất nhì Hà Nội, được xây từ thời Pháp thuộc, gắn với gia đình tư sản hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng
Giữa phố Hoàng Diệu, một trong những tuyến đường “đắt giá” của Hà Nội, căn biệt thự Pháp cổ rộng gần 3.000m2 vẫn giữ vẻ trầm mặc sau nhiều thập kỷ.
Phố Hoàng Diệu là một trong những tuyến phố được xem là “đắt giá” của Hà Nội, không chỉ bởi giá trị bất động sản mà còn bởi bề dày lịch sử, kiến trúc và những khoảng xanh đặc trưng.
Tuyến phố dài khoảng 1,3km, nối Phan Đình Phùng với Nguyễn Thái Học, nổi bật với những hàng cây cổ thụ, biệt thự Pháp cổ và nhiều công trình mang dấu ấn lịch sử.
Trên tuyến phố này có số nhà 30, gắn với gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cách đó không xa là căn biệt thự số 34, từng là nơi sinh sống của gia đình nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Gia đình cụ Trịnh Văn Bô và cụ Hoàng Thị Minh Hồ được biết đến với những đóng góp lớn cho cách mạng. Trong Tuần lễ Vàng năm 1945, gia đình đã ủng hộ 5.147 lượng vàng cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam.
Biệt thự Pháp cổ giữa khoảng xanh Hà Nội
Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ cùng khuôn viên xanh rộng gần 3.000m2. Qua nhiều thập kỷ, công trình đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn giữ được nhiều đường nét kiến trúc đặc trưng.
Theo tư liệu gia đình, năm 1942, nơi đây từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người Pháp. Sau đó, gia đình cụ Trịnh Văn Bô mua lại với giá gần 300.000 đồng Đông Dương.

Biệt thự có kết cấu 3 tầng. Tầng 1 được thiết kế khá thấp, trước đây chủ yếu dành cho người giúp việc hoặc có tác dụng hạn chế hơi ẩm từ mặt đất. Tầng 2 rộng nhất, là không gian sinh hoạt chính của gia đình và nơi tiếp khách. Từ ban công có thể nhìn ra phố Hoàng Diệu và khu vực Hoàng thành Thăng Long. Tầng 3 chủ yếu dành cho không gian nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.
Bên trong căn nhà, nhiều hạng mục như sàn, tay vịn cầu thang và đồ nội thất được làm bằng gỗ. Qua thời gian, những vật liệu này càng lên màu bóng, tạo thêm vẻ trầm mặc cho không gian.
Phía sau biệt thự là khu vườn với nhiều cây xanh và cây cổ thụ lâu năm. Giữa khu vực trung tâm Hà Nội, khoảng sân vườn mang lại cảm giác yên tĩnh, thoáng đãng, gần như tách biệt với nhịp sống bên ngoài.
Gắn với gia đình có nhiều đóng góp cho cách mạng
Không chỉ có căn biệt thự tại 34 Hoàng Diệu, gia đình cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ còn gắn với ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, một địa chỉ đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gia đình dành căn nhà này làm nơi cán bộ cách mạng làm việc. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Sau đó, gia đình đã hiến căn nhà cho Nhà nước để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Sinh thời, cụ Hoàng Thị Minh Hồ được biết đến với lối sống giản dị, tiết kiệm và kín đáo. Câu chuyện về căn biệt thự 34 Hoàng Diệu vì thế cũng ít được nhắc đến trong thời gian dài.
Năm 2017, cụ Hoàng Thị Minh Hồ qua đời tại chính căn nhà số 34 Hoàng Diệu.
Đến nay, căn biệt thự vẫn lặng lẽ nằm giữa phố Hoàng Diệu, lưu giữ những dấu ấn kiến trúc của một thời và câu chuyện về gia đình một nhà tư sản dân tộc có nhiều đóng góp cho cách mạng.