Cháy lớn ở trung tâm thương mại rộng hơn cả sân bóng đá, hơn 60 nạn nhân vẫn mất tích
Vụ hỏa hoạn tại Trung tâm mua sắm nhiều tầng Gul Plaza ở Karachi (Pakistan) có hơn 1.200 cửa hàng đã tạo nên một thảm kịch kinh hoàng, khiến nhiều người tử vong hoặc chưa rõ tung tích. Đây có thể vụ cháy lớn nhất ở Karachi sau 14 năm.
Kinh hoàng vụ cháy trung tâm thương mại, thương vong lớn nhường nào?
Lực lượng cứu hỏa Pakistan ngày thứ Hai (19/1) đã bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát còn âm ỉ của một Trung tâm thương mại lớn tại Karachi, nhằm truy tìm tung tích hơn 60 người vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Vụ cháy bùng phát vào tối muộn thứ Bảy (17/1) tại Gul Plaza, một tổ hợp nhiều tầng với 1.200 cửa hàng, trải rộng trên diện tích lớn hơn một sân bóng đá, nằm ở khu trung tâm lịch sử của Karachi, thành phố rộng nhất của Pakistan.

Các đoạn video cho thấy ngọn lửa dữ dội bốc cao từ tòa nhà khi lính cứu hỏa làm việc suốt đêm để khống chế đám cháy. Đến thứ Hai (19/1), họ bắt đầu làm mát kết cấu công trình và dọn dẹp những khối kim loại bị xoắn vặn cùng đống đổ nát ngổn ngang trên đường, bao gồm các dàn điều hòa rơi xuống và biển hiệu cửa hàng.
Lực lượng cứu hộ cảnh báo phần kết cấu còn lại của tòa nhà Trung tâm thương mại bị cháy Gul Plaza không ổn định và có thể sập bất cứ lúc nào.
Hàng trăm người đã tụ tập quanh tòa nhà để theo dõi công tác cứu nạn, trong đó có nhiều chủ cửa hàng – những nạn nhân phải cay đắng chứng kiến thành quả lao động cả đời của mình bị thiêu rụi chỉ sau một đêm.
“Chúng tôi đã trắng tay hoàn toàn, trở về con số không; 20 năm làm việc vất vả đã mất hết”, chủ cửa hàng Yasmeen Bano nói.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng Javed Alam Odho cho biết 14 người đã thiệt mạng và khoảng 60 nạn nhân khác vẫn mất tích trong thảm kịch hỏa hoạn kinh hoàng ở Trung tâm thương mại Gul Plaza cuối tuần qua.
“Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành và chúng tôi hy vọng có thể hoàn tất sớm nhất có thể, nhưng tôi không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể”, ông nói, đồng thời cho biết khoảng 18 người bị thương trong vụ cháy đã được xuất viện. “Khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục, số thương vong có thể còn tăng lên”, Cảnh sát trưởng Odho cảnh báo.

Theo truyền thông địa phương, sự phẫn nộ đã bùng lên khi Thị trưởng Karachi Murtaza Wahab tới hiện trường vào tối Chủ nhật (18/1), sau 23 giờ xảy ra vụ việc. Nhiều người hô khẩu hiệu phản đối Chính phủ và chỉ trích thời gian phản ứng của lực lượng cứu hỏa là quá chậm chạp.
Video vụ cháy kinh hoàng ở Trung tâm thương mại Gul Plaza tại Karachi, Pakistan ngày 17/1/2026 khiến ít nhất 14 người chết và hơn 60 nạn nhân khác vẫn mất tích - Nguồn clip: NEWS9 Live
“Do cầu dao điện gây ra?”
Theo các đơn vị cứu hộ, nhà chức trách nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào lúc 22h38 tối thứ Bảy (17/1), báo cáo rằng các cửa hàng ở tầng trệt đang bốc cháy. Khi lính cứu hỏa tới nơi, ngọn lửa đã lan lên các tầng trên, bao trùm phần lớn tòa nhà Trung tâm thương mại Gul Plaza ở Karachi, cố đô của Pakistan.
Hình ảnh bên trong Trung tâm thương mại này cho thấy những cửa hàng bị cháy đen cùng ánh sáng cam rực khi lửa vẫn tiếp tục bùng lên khắp tòa nhà.

Lính cứu hỏa cho biết việc Gul Plaza thiếu hệ thống thông gió đã khiến khói dày đặc bao trùm trung tâm thương mại lớn này, làm chậm nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt bên trong. “Có vẻ nguyên nhân là do cầu dao điện”, Cảnh sát trưởng Odho nói với phóng viên hôm Chủ nhật (18/1).
“Cách bố trí và kết cấu của khu chợ này như vậy, cộng thêm tính chất của các mặt hàng bên trong – như thảm, chăn và các vật dụng làm từ nhựa – dẫn đến việc đám cháy vẫn còn âm ỉ do những yếu tố đó”.
Vụ hỏa hoạn tại Gul Plaza có thể là vụ cháy lớn nhất ở Karachi sau 14 năm kể từ khi một khu công nghiệp bốc cháy năm 2012, khiến hơn 260 người thiệt mạng. Tòa án năm 2020 đã phán quyết vụ việc đó có liên quan đến hành vi phóng hỏa.
Theo Reuters
