Chốn đi về của 'người đẹp Tây Đô' giữa lòng thành phố: Biệt thự gần 3.000m2 đậm phong cách Nhật, ưu tiên thiền và nghỉ dưỡng
Sau khi rời xa ánh hào quang sân khấu, "nữ hoàng ảnh lịch" Việt Trinh chọn cho mình một cuộc sống yên bình bên con trai, trong biệt thự nhà vườn rộng gần 3.000m2 tại Bình Dương (nay là TP. HCM).
Năm 2024, nữ diễn viên đã cải tạo toàn bộ biệt thự theo phong cách Nhật Bản, kết hợp vườn thiền, khu trồng cây ăn trái và khoảng xanh rộng lớn.
Việt Trinh chia sẻ, cô đã mua mảnh đất này cách đây 18 năm, ban đầu chỉ để làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Lúc đầu, cô dự định xây một căn nhà cấp 4 giản dị, trồng rau, nuôi gà, tự cung tự cấp mà không thiết kế cầu kỳ.

Tuy nhiên, theo gợi ý của bạn bè, đầu năm 2024, nữ diễn viên đã quy hoạch lại toàn bộ công trình, tạo nên một không gian đậm tinh thần thiền định và hài hòa với thiên nhiên.
Biệt thự có không gian mở với phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng thờ đều được lắp kính, hướng tầm nhìn ra khu vườn và vườn thiền xanh mướt.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Trinh phản hồi trước thông tin lan truyền trên mạng với tiêu đề: "Diễn viên Việt Trinh U55 độc thân, sở hữu xe 2 tỷ, sống trong biệt thự nhà vườn 3.000m2 ở Bình Dương".
Trước thông tin này, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính: "Tôi chỉ chạy một chiếc xe Hàn Quốc mua đã nhiều năm. Mảnh vườn này tôi mua cách đây 18 năm, hiện tại tôi không giàu như mọi người nghĩ đâu, chỉ đủ sống, có gì ăn nấy. Quần áo tôi cũng chỉ mua đồ giảm giá thôi".

Theo báo Dân Việt, biệt thự của Việt Trinh có cổng lớn xây kiên cố, bước qua là khoảng sân vườn rộng rãi, thoáng đãng. Bên tay phải, nơi được xem là vị trí đẹp nhất, cô đặt tượng Phật Bà Quan Âm - nơi mà cô thường lui tới cầu bình an và may mắn trước và sau mỗi ngày làm việc.
Dù sở hữu diện tích gần 3.000m2, phần lớn diện tích biệt thự được dành cho khu vườn với đa dạng cây trái, hoa lá và cả rau xanh. Ngôi nhà chủ yếu mang hai tông trắng - đen thanh nhã, hòa quyện cùng sắc xanh thiên nhiên, tạo nên không gian giản dị nhưng thanh thoát, an yên.

Trên trang Facebook cá nhân, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh Việt Trinh cần mẫn chăm hoa, tỉa lá, thu hoạch rau. Trong vườn, nữ diễn viên trồng đủ loại rau sạch như mồng tơi, cải xanh, mướp đắng… cùng nhiều loại cây ăn quả. Một con kênh nhỏ được thiết kế dẫn nước quanh khu vườn, tăng thêm vẻ hữu tình.
Tự nhận mình là "người nông dân thực thụ", nữ diễn viên Việt Trinh tận hưởng niềm vui lao động, chăm bón vườn tược, tìm sự bình yên trong từng khoảnh khắc giản dị.

Việt Trinh sinh năm 1972, từng là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Việt thập niên 90, được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", "người đẹp Tây Đô".
Bén duyên điện ảnh từ những năm 1980, cô ban đầu chỉ đóng vai phụ, quần chúng, trước khi vụt sáng với vai chính trong Ngọc trong đá (đạo diễn Trần Cảnh Đôn).

Thời kỳ hoàng kim của Việt Trinh rực rỡ vào thập niên 1990, đặc biệt sau vai diễn để đời trong Người đẹp Tây Đô (1996).
Khán giả yêu mến cô đến mức đi đến đâu cũng được vây kín xin chữ ký, tặng quà giá trị. Việt Trinh nhớ lại, có thời điểm một tháng quay liền bốn phim, chỉ cần cát-xê một bộ cũng đủ mua vài cây vàng.
Ngoài đóng phim, Việt Trinh còn là gương mặt ăn khách trên lịch, sổ tay, bìa báo. Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá nhanh cũng khiến Việt Trinh mắc "bệnh ngôi sao", trở nên kiêu ngạo và đưa ra những yêu sách không hợp lý cho ê-kíp.
Tháng 1/2022, nữ diễn viên Việt Trinh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khép lại chặng đường nghệ thuật để tập trung cho bản thân và quý tử.
Hiện tại, Việt Trinh hài lòng với cuộc sống bình dị bên con trai trong căn biệt thự thanh thoát, tràn đầy hơi thở thiên nhiên, nơi cô tìm thấy niềm vui và bình yên đích thực.