Hàng hóa - Tiêu dùng

Cú lừa ngoạn mục từ những giỏ quà Tết 'treo đầu dê, bán thịt chó'

Bảo Linh 05/02/2025 - 22:03

Sau Tết, không ít người rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi mở giỏ quà được tặng: bên ngoài lộng lẫy, sang trọng nhưng bên trong gây thất vọng tràn trề.

Chị Nguyễn Huệ (Quảng Ninh) chia sẻ câu chuyện về hộp mứt Tết trong giỏ quà trị giá gần 200.000 đồng mà gia đình mua để dâng lên ban thờ. "Vỏ hộp in hình chai rượu kèm khay mứt đầy ắp, nhưng khi mở ra chỉ có một túi mứt nhỏ khoảng 100g. Trên vỏ hộp không ghi rõ nhà sản xuất, thực sự không ai dám ăn", chị Huệ cho biết.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Hoàng Ngân (Nam Định) kể về hộp bánh "nhập khẩu" mà gia đình chị nhận được dịp Tết. Bên ngoài in hình tháp Eiffel, chữ 'EU', bánh quy trông rất hấp dẫn, nhưng mở ra thì chỉ có một tấm bìa và 8 chiếc bánh cứng, có vị chua, không thơm ngon như hàng chính hãng.

Không chỉ là những hộp bánh kém chất lượng, nhiều giỏ quà còn bị người bán "tô vẽ" để che giấu sự thật bên trong. Anh Ngô Trung Hải (Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể lại sự cố suýt tặng sếp một giỏ quà rởm. Trước Tết, anh mua một giỏ quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh, kẹo, socola, trà và rượu, được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, vợ anh kiểm tra và không tìm thấy thông tin sản phẩm trên mạng.

"Chúng tôi quyết định để lại nhà trưng bày, thay vào đó mua trái cây tươi biếu sếp. Sau Tết, tôi mở giỏ quà thì phát hiện bên trong toàn bìa cứng, bánh kẹo gia công kém chất lượng, hộp trà thậm chí còn không có trà", anh Hải kể.

Cú lừa ngoạn mục từ những giỏ quà Tết 'treo đầu dê, bán thịt chó'
Những giỏ quà Tết kiểu 'treo đầu dê, bán thịt chó' khiến người tiêu dùng thất vọng. Ảnh minh họa

>> 'Thủ phủ' bánh kẹo Hà Nội tất bật không ngơi tay dịp cận Tết

Tình trạng đánh tráo thương hiệu cũng phổ biến. Chị Vũ Thu Hương (Nam Định) đã phải vứt gần như toàn bộ giỏ quà Tết do sản phẩm bên trong là hàng nhái. "Hộp bánh nhìn thoáng qua rất giống thương hiệu lớn của Việt Nam, nhưng khi nhìn kỹ, tôi phát hiện tên thương hiệu bị chỉnh sửa chỉ một vài chữ cái. Ngày sản xuất trên hộp thậm chí còn ghi 1/12/2025, trong khi mới đầu năm 2025".

Tình trạng giỏ quà kém chất lượng không phải là vấn đề mới, nhưng năm nào cũng xảy ra. Nguyên nhân chính đến từ việc người tiêu dùng thường mua giỏ quà theo cảm tính, lựa chọn sản phẩm có mẫu mã đẹp mà ít kiểm tra kỹ nội dung bên trong. Bên cạnh đó, thị trường hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, khiến nhiều người sẵn sàng "bỏ tiền thật, mua hàng giả".

Theo khảo sát từ một số chợ đầu mối và cửa hàng tạp hóa, nhiều giỏ quà Tết giá 300.000 – 500.000 đồng được bày bán với bao bì bắt mắt, nhưng bên trong chỉ có bánh kẹo trôi nổi, không nhãn mác. Những sản phẩm này chủ yếu được đóng gói thủ công, không qua kiểm định chất lượng. Một số tiểu thương thừa nhận rằng nhiều giỏ quà được tạo ra từ các sản phẩm "rẻ tiền nhưng vỏ sang chảnh".

Trước thực trạng này, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn giỏ quà Tết để tránh mất tiền oan. Một số kinh nghiệm đáng lưu ý: kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, tránh mua hàng trôi nổi, tự gói quà để đảm bảo chất lượng.

Chị Hoàng Thu Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm: "Tôi thường tự gói giỏ quà cho gia đình và bạn bè. Chi phí nguyên liệu chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng, cộng thêm bánh, kẹo, nước ngọt, rượu... Tổng chi phí khoảng 300.000-400.000 đồng nhưng chất lượng đảm bảo và đẹp không kém hàng đóng sẵn".

>> Bán bánh kẹo, thực phẩm giả dịp Tết có thể đối mặt với án tù tới 20 năm

Fan táo đỏ Hằng Du Mục lưu ý điều này để không dính hàng nhái!

Quản lý thị trường: Kinh doanh hàng nhái 'siêu lợi nhuận'

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/cu-lua-ngoan-muc-tu-nhung-gio-qua-tet-treo-dau-de-ban-thit-cho-274712.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Cú lừa ngoạn mục từ những giỏ quà Tết 'treo đầu dê, bán thịt chó'
    POWERED BY ONECMS & INTECH