Cụ ông 64 tuổi tử vong trong viện dưỡng lão, 9 ngày sau mới được phát hiện
Khi nhân viên phát hiện sự việc, thi thể của ông đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.
Một viện dưỡng lão tại bang New York (Mỹ) đang đối mặt với vụ kiện dân sự sau khi bị cáo buộc để một cụ ông tử vong trong phòng suốt 9 ngày mới được phát hiện, dù người này liên tục vắng mặt tại các bữa ăn và hệ thống cảm biến trong phòng đã ngừng ghi nhận hoạt động.
Theo hồ sơ vừa được đệ trình lên Tòa án quận Suffolk, ông Felipe Dip (64 tuổi) được phát hiện đã tử vong tại viện dưỡng lão Chestnut Park ở Brighton vào ngày 21/7/2023. Đơn kiện cho biết thi thể của ông khi được tìm thấy đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.
Các con trai của ông Dip hiện khởi kiện viện dưỡng lão Chestnut Park, công ty mẹ Benchmark Senior Living cùng những nhân viên chịu trách nhiệm chăm sóc ông, với cáo buộc sơ suất trong quá trình theo dõi sức khỏe khách hàng.
Theo nội dung đơn kiện, ông Dip đã bỏ lỡ khoảng 27 bữa ăn trong vòng 9 ngày trước khi được phát hiện tử vong. Gia đình cho rằng đây là dấu hiệu bất thường mà nhân viên cơ sở lẽ ra phải nhận thấy và có biện pháp kiểm tra.

Đơn kiện cũng dẫn nội quy của viện dưỡng lão, trong đó quy định nhân viên phải đánh giá tình trạng sức khỏe của khách hàng nếu họ vắng mặt tại các bữa ăn theo lịch trình. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng quy trình này đã không được thực hiện đối với ông Dip.
Ngoài việc liên tục không xuất hiện tại khu vực ăn uống, phòng của ông Dip còn được trang bị cảm biến chuyển động. Dữ liệu cho thấy lần cuối cùng hệ thống ghi nhận hoạt động trong phòng là ngày 12/7/2023.
“Việc ông liên tục vắng mặt tại các bữa ăn, cùng với việc không có bất kỳ chuyển động nào trong phòng suốt 9 ngày, đều đã được ghi nhận và báo hiệu rõ ràng rằng ông cần được kiểm tra, chăm sóc ngay lập tức”, đơn kiện nêu.
Tuy vậy, phải đến ngày 21/7/2023, nhân viên mới phát hiện ông Dip đã qua đời.
Công ty mẹ sở hữu trung tâm dưỡng lão bác bỏ các cáo buộc được nêu trong vụ kiện.
“Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với mô tả về các sự kiện cũng như những cáo buộc trong đơn kiện”, đại diện công ty cho biết.
Gia đình ông Dip khẳng định vụ việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Một trong các nguyên đơn cho rằng thân nhân đã gửi gắm niềm tin vào đơn vị chăm sóc, vì vậy họ cần được biết đầy đủ những gì thực sự xảy ra.
“Cha tôi được giao phó cho một cơ sở dưỡng lão mà các gia đình tin tưởng. Vụ việc này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc liệu sự tin tưởng đó có được tôn trọng hay không", nguyên đơn cho hay.
Theo Law and Crime
