Cuộc sống hiện tại của cậu bé bị bắt cóc năm 3 tuổi, lưu lạc 1.050 ngày mới được gia đình tìm thấy
Ngày 25/3/2008, khi mới hơn 3 tuổi, cậu bé đang chơi gần cửa hàng thì bị một người đàn ông bắt đi.
Giữa tháng 6/2026, Peng Wenle (21 tuổi) tốt nghiệp ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính tại Đại học Vũ Hán - một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Sau khi hoàn thành bậc cử nhân, anh được tuyển thẳng vào chương trình Tiến sĩ tại chính ngôi trường này.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành sinh viên xuất sắc, Wenle từng là một cậu bé bị bắt cóc tại Thâm Quyến và mất tích suốt 3 năm. Câu chuyện đoàn tụ của gia đình anh từng gây chú ý tại Trung Quốc, đồng thời trở thành một trong những nguyên mẫu của bộ phim “Dearest” do đạo diễn Peter Chan thực hiện năm 2014.

Cậu bé từng bị bắt cóc, lưu lạc 1.050 ngày
Năm 2007, ông Peng Gaofeng và vợ Xiong Yini rời quê nhà Tiềm Giang (tỉnh Hồ Bắc) đến Thâm Quyến làm ăn với mong muốn cải thiện cuộc sống. Hai vợ chồng mở một cửa hàng dịch vụ điện thoại và đưa con trai nhỏ theo cùng.
Ngày 25/3/2008, Wenle khi đó mới hơn 3 tuổi, đang chơi gần cửa hàng cùng những đứa trẻ khác. Ông Peng chỉ rời mắt khỏi con khoảng 3 phút. Khi quay lại, ông phát hiện Wenle đã biến mất.
Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông bế cậu bé đang giãy giụa lên xe buýt rồi rời khỏi khu vực. Wenle sau đó bị đưa tới một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, cách nơi gia đình sinh sống khoảng 1.000km.
Vụ mất tích khiến gia đình Peng rơi vào khủng hoảng. Bà Xiong sụt khoảng 10kg vì suy sụp. Ông Peng giao cửa hàng cho vợ quản lý, bắt đầu đi qua nhiều tỉnh, thành để tìm con. Trước cửa hàng, ông treo biển thưởng 15.000 USD (392 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin có giá trị.

Trong quá trình tìm kiếm, ông Peng dán ảnh Wenle ở nhiều nơi, phát tờ rơi và liên tục thu thập những manh mối liên quan đến con trai. Khi mạng xã hội tại Trung Quốc phát triển, ông đưa hành trình tìm kiếm lên Internet.
Theo lời khuyên của nhà báo kiêm nhà hoạt động xã hội Deng Fei, ông Peng lập nhiều blog, đăng ảnh Wenle và ghi lại quá trình tìm con. Những hình ảnh của cậu bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng, tạo ra một chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của cộng đồng.
Manh mối từ một sinh viên
Gần 3 năm sau ngày Wenle mất tích, một thông tin bất ngờ xuất hiện. Ngày 1/2/2011, một sinh viên đại học ở tỉnh Giang Tô liên lạc với ông Peng, cho biết từng nhìn thấy một cậu bé có ngoại hình giống Wenle tại thành phố Bì Châu. Một ngày trước Tết Nguyên đán năm đó, người này gửi cho ông Peng ảnh của cậu bé.
Ông Peng từng nhận nhiều thông tin sai lệch nên ban đầu tỏ ra hoài nghi. Khi nhìn thấy bức ảnh, ông nhận ra những nét quen thuộc của con trai và lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xác định nơi ở của cậu bé và đưa Wenle về trụ sở công an ngày 8/2/2011.
Sau 3 năm xa cách, Wenle khi ấy 6 tuổi vẫn nhận ra cha. Tại trụ sở công an, khi nhìn thấy ông Peng, cậu bé nói bằng giọng Tiềm Giang: “Người đàn ông này là ba cháu”. Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm DNA xác nhận Wenle và ông Peng có quan hệ huyết thống.

Điều tra cho thấy người đàn ông bắt cóc Wenle chính là người đã đưa cậu bé về nuôi tại Giang Tô. Người này đã có 1 con gái nhưng muốn có con trai nên bắt cóc Wenle và đổi tên cậu thành Han Weicheng. Người đàn ông qua đời vì ung thư năm 2010. Sau đó, người vợ tiếp tục nuôi dưỡng Wenle và cho cậu đi học. Người phụ nữ khai rằng bà không biết Wenle bị bắt cóc, đồng thời tin rằng cậu bé là con riêng của chồng.
Thời điểm được tìm thấy, Wenle đang học lớp 2 và đã hình thành sự gắn bó với người phụ nữ nuôi dưỡng mình. Sau khi trở về với cha mẹ ruột, cậu bé gặp nhiều khó khăn trong quá trình thích nghi. Các thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ và môi trường gia đình đã thay đổi, trong khi Wenle vẫn có tình cảm với người mẹ nuôi ở Giang Tô.
Ông Peng vì thế lựa chọn cách tiếp cận từng bước. Ông cho con xem những bức ảnh từ thời thơ ấu, giúp Wenle kết nối lại với gia đình và chấp nhận việc cậu bé vẫn giữ liên lạc với người mẹ nuôi. Trong thời gian đầu, Wenle từng nhạy cảm với việc tiếp xúc cơ thể, tranh giành sự quan tâm với em trai và có lúc dọa bỏ đi vì cảm thấy mình chưa được yêu thương.
Sau khoảng 1 năm, Wenle dần hòa nhập với gia đình. Cha mẹ tiếp tục đồng hành trong quá trình học tập và trưởng thành của con trai. Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải sau này, Wenle duy trì thành tích học tập tốt và ngày càng gắn bó với gia đình ruột.
Tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, được tuyển thẳng làm Tiến sĩ
Năm 2022, Wenle tham dự kỳ thi cao khảo và đạt 632/750 điểm. Thành tích này cao hơn 223 điểm so với ngưỡng xét tuyển môn Vật lý tại tỉnh Hồ Bắc.
Wenle lựa chọn ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính tại Đại học Vũ Hán. Ban đầu, anh chọn lĩnh vực này bởi nhận thấy triển vọng nghề nghiệp. Trong quá trình học, Wenle dần phát hiện niềm yêu thích đối với máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Sau 4 năm đại học, Wenle tốt nghiệp vào giữa tháng 6/2026. Anh tiếp tục được tuyển thẳng vào chương trình Tiến sĩ tại Đại học Vũ Hán, nơi anh dự định theo đuổi con đường nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính.
Wenle cho biết anh yêu thích cuộc sống đại học và đặt mục tiêu đạt kết quả tốt trong quá trình nghiên cứu. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cho rằng cuộc sống hiện tại có được nhờ sự kiên trì của cha mẹ cùng sự hỗ trợ của những người từng tham gia tìm kiếm mình. “Nếu cha mẹ không quyết tâm tìm kiếm, có lẽ tôi vẫn sống ở một ngôi làng, làm ruộng và chăn gia súc”, Wenle chia sẻ.
Câu chuyện của gia đình Peng cũng góp phần thu hút sự chú ý tới tình trạng trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc. Nhà báo Deng Fei cho biết trong quá trình hỗ trợ gia đình tìm Wenle, ông nhận thấy nhiều trường hợp trẻ mất tích tại Thâm Quyến và Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) là con của các gia đình lao động nhập cư. Internet và mạng xã hội khi đó trở thành một kênh quan trọng giúp lan truyền thông tin về những đứa trẻ mất tích.
Peng Wenle cũng có mối liên hệ với một trường hợp nổi tiếng khác là Sun Zhuo - con trai của ông Sun Haiyang. Năm 2007, khi mới 4 tuổi, Sun Zhuo bị bắt cóc tại Thâm Quyến. Cha mẹ cậu sau đó dành 14 năm tìm kiếm, đi qua nhiều địa phương, thu thập từng manh mối và treo thưởng 200.000 nhân dân tệ cho thông tin giúp tìm thấy con. Tháng 12/2021, Sun Zhuo được xác nhận danh tính bằng xét nghiệm DNA và đoàn tụ với gia đình ruột tại Thâm Quyến. Biết tin, Peng Wenle xin nghỉ học để tới gặp và trò chuyện với Sun Zhuo.

Câu chuyện tìm con của ông Peng Gaofeng và ông Sun Haiyang sau đó trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim “Dearest” (Con yêu quý), ra mắt năm 2014 do đạo diễn Hong Kong Peter Chan thực hiện. Bộ phim tập trung vào vấn nạn bắt cóc, buôn bán trẻ em và những hệ lụy đối với các gia đình có con mất tích.
Sau khi bộ phim ra mắt, câu chuyện của những gia đình tìm kiếm con thất lạc tiếp tục nhận được sự quan tâm tại Trung Quốc. Năm 2016, nhà chức trách Trung Quốc đưa vào vận hành hệ thống chia sẻ thông tin về trẻ em mất tích, sử dụng nhận dạng khuôn mặt và xét nghiệm DNA để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.
Wenle, Sun Zhuo cùng một số người từng bị bắt cóc và được đoàn tụ với gia đình hiện tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Họ tham gia hỗ trợ những gia đình đang tìm kiếm con thất lạc, đồng thời hy vọng kinh nghiệm của những người từng đoàn tụ có thể tiếp thêm niềm tin cho các gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức về con.