Cựu Hoa hậu Hàn Quốc có con nuôi người Việt Nam: Từng đảm nhận vai mẹ của nam thần Lee Min Ho, cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ, U60 vẫn đẹp không góc chết
Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, nàng hậu Hàn Quốc còn khiến nhiều người phải ghen tị bởi có cuộc sống giàu có và hạnh phúc ở tuổi U60.
Kim Sung Ryung sinh ngày 8/2/1967, được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1988. Cô còn để lại dấu ấn đặc biệt tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1989. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã hoàn thành chương trình học tại những trường đại học danh tiếng. Năm 1985, Kim Sung Ryung tốt nghiệp ngành giáo dục tại Đại học nữ Ewha, sau đó tiếp tục theo đuổi các ngành học như kịch và điện ảnh tại Đại học Kyung Hee, cùng với Thạc sĩ Marketing tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Mặc dù sở hữu một nền tảng học vấn vững chắc, Kim Sung Ryung quyết định chọn con đường diễn xuất để thử thách bản thân.

Với danh hiệu Hoa hậu, cô nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí, đầu tiên là công việc phóng viên truyền hình trước khi tham gia bộ phim đầu tay "Who Saw the Dragon's Claws?". Kể từ đó, Kim Sung Ryung đã góp mặt trong gần 60 bộ phim, trong đó phải kể đến những tác phẩm nổi bật như "Iljimae", "You're Beautiful", "The Servant", và "Code Name: Jackal". Tuy nhiên, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là mẹ Kim Tan trong bộ phim đình đám "The Heirs" (Người thừa kế), giúp cô trở nên nổi tiếng không kém các ngôi sao chính như Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, và Kim Ji Won. Cô cũng góp mặt trong các vai nữ chính trong các tác phẩm khác như "Mrs. Cop 2" và "Flower of Queen".

Khán giả không chỉ ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của Kim Sung Ryung, mà còn dành sự tôn trọng lớn đối với nhan sắc và giàu có của cô ở tuổi 58. Kim Sung Ryung luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, khỏe khoắn và xinh đẹp, điều này hiếm thấy trong ngành giải trí.
Cô kết hôn với doanh nhân Lee Ki Soo vào năm 1996 và hiện tại họ có hai cậu con trai điển trai. Lee Ki Soo, chồng cô, là một doanh nhân thành đạt, là thành viên ban giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Korea Maple và cũng điều hành một sân trượt băng lớn ở Busan từ năm 2009. Khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2011, Kim Sung Ryung đã được chồng thưởng 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) và khi sinh con trai thứ hai, cô lại nhận món quà tương tự.

Trong một chương trình truyền hình, Kim Sung Ryung đã chia sẻ về “tổ ấm” của gia đình, một căn nhà sang trọng với tầm nhìn ra sông Hàn. Phòng khách ngôi nhà được trang trí tinh tế với đá cẩm thạch và các món đồ nội thất cao cấp, phản ánh gu thẩm mỹ sắc sảo của cô. Ngoài ra, Kim Sung Ryung còn có một không gian riêng để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mà cô yêu thích.
Con trai của Kim Sung Ryung giờ đây đã trưởng thành, cao lớn và sở hữu ngoại hình nổi bật. Khi được hỏi về bí quyết duy trì nhan sắc ở tuổi 58, Kim Sung Ryung chia sẻ: "Tôi may mắn khi có một người chồng giỏi giang và những đứa con ngoan. Nhờ vậy, tôi có thể tận hưởng cuộc sống như một người phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi."


Bên cạnh hai con trai ruột, Kim Sung Ryung còn nhận một cô bé người Việt Nam làm con nuôi. Trong một chuyến thiện nguyện tới Việt Nam, Kim Sung Ryung tình cờ gặp cô bé tên Thơm và quyết định nhận nuôi cô gái này. Cựu Hoa hậu Hàn Quốc đã bảo trợ cô bé này trong suốt 10 năm. Hiện tại, con nuôi của Kim Sung Ryung đã trưởng thành và có tổ ấm riêng.
Nam ca sĩ có cát-xê cao nhất nhì Vbiz, hậu ly hôn vẫn làm bạn thân với vợ cũ, mời Hoa hậu đóng MV
'Bà trùm Hoa hậu' là đại gia bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, giàu thế này có ai bì kịp