Đối mặt đợt mưa 300 năm mới có 1 lần, Thái Lan huy động cả tàu sân bay để cứu hộ
Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm đã tàn phá miền nam Thái Lan với lượng mưa kỷ lục 300 năm, khiến 33 người thiệt mạng, gần 3 triệu người bị ảnh hưởng và buộc chính phủ phải huy động cả tàu sân bay để cứu hộ.
Lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Thái Lan, khiến thành phố du lịch Hat Yai chìm sâu trong nước lũ. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla vào thứ Ba (25/11).
Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng đã tăng lên 33 người tại các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt không chỉ tàn phá Songkhla và Hat Yai mà còn lan rộng đến chín tỉnh của Thái Lan và tám bang ở nước láng giềng Malaysia. Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người dân đã bị ảnh hưởng. Mực nước tại một số khu vực đã dâng cao tới hai mét.

Mưa lớn kỷ lục trong vòng 300 năm
Chỉ trong một ngày vào tuần trước, Hat Yai đã ghi nhận lượng mưa lên tới 335mm (13 inch) - mức cao nhất trong 300 năm qua. Đây được coi là trận lũ lụt tồi tệ nhất ở khu vực này trong nhiều năm, và cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn.
Để ứng phó với thảm họa, Thái Lan đã huy động một đội tàu hải quân gồm 14 chiếc, trong đó có tàu sân bay Chakri Naruebet. Con tàu này được trang bị trực thăng, đội ngũ y tế chuyên nghiệp, vật tư cứu trợ và bếp ăn dã chiến với công suất 3.000 suất ăn mỗi ngày.
"Hạm đội đã sẵn sàng triển khai lực lượng và thực hiện các hành động theo lệnh của Hải quân Hoàng gia," đại diện hải quân cho biết trong tuyên bố, nhấn mạnh tàu sân bay có thể hoạt động như một bệnh viện nổi phục vụ người dân vùng lũ.

Các nhà chức trách cũng có kế hoạch điều trực thăng vào ngày 26/11 để sơ tán những bệnh nhân nguy kịch khỏi một bệnh viện ở phía nam đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ.
Hình ảnh từ các đài truyền hình và quân đội Thái Lan cho thấy cảnh tượng đau lòng: các đội cứu hộ đang sơ tán người dân bằng thuyền, mô tô nước và xe tải quân sự giữa dòng nước lũ màu nâu xoáy cuộn. Những gia đình bị mắc kẹt, bao gồm trẻ em và người già, được giải cứu khỏi những ngôi nhà chìm trong biển nước. Nhiều gia đình đã phải sử dụng bể bơi bơm hơi dành cho trẻ em để đưa con em đến nơi an toàn.
Chính quyền tỉnh thông báo hơn 1.200 người đã được giải cứu khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt. Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo điều thêm thuyền và xe tải để đẩy nhanh tiến độ sơ tán. Nhiều người mắc kẹt đã lên các trang web và mạng xã hội để cầu cứu.
Đây là năm thứ hai liên tiếp lũ lụt quét qua các tỉnh miền nam Thái Lan và tám tiểu bang ở Malaysia, buộc cả hai nước phải sơ tán gần 45.000 người. Tại Malaysia, một người đã thiệt mạng, trong khi Indonesia ước tính có từ 8 đến 13 người chết do lũ lụt và lở đất trong tuần này.
Cơ quan khí tượng quốc gia đã phát cảnh báo về tình trạng mưa lớn liên tục và nguy cơ lũ quét, khuyến cáo các thuyền nhỏ nên ở lại bờ do dự kiến sóng biển sẽ cao trên ba mét.
Thái Lan thường xuyên đối mặt với mưa gió mùa lớn từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của thời tiết cực đoan. Công tác cứu hộ và sơ tán vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.
Tham khảo Reuters, The Bangkok Times, DW
