Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

04-11-2023 10:19|Hải Yến

Cho con ăn học để thừa kế gia tài hơn 32.000 tỷ, người cha tỷ phú 90 tuổi vẫn "mất ăn mất ngủ" vì chuyện tìm người kế nghiệp.

Năm 1914, tỷ phú Lâm Bách Hân sinh ra tại Sinh Vu, Quảng Đông, Trung Quốc, là con thứ 9 trong một gia đình đông anh chị em, có cha mình là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng ở Hong Kong. Ông thường tham gia các buổi họp và thảo luận về kinh doanh, tích lũy nhiều kinh nghiệm và thể hiện tham vọng kinh doanh của bản thân.

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Một lần, trong một chuyến công tác tại thành phố Cửu Long, Lâm Bách Hân chú ý thấy rằng có nhiều người đang quan tâm và mua quần áo thêu thùa làm bởi phụ nữ. Sự quan tâm này đã làm ông cảm thấy hứng thú. Ông quyết định dùng số tiền tích luỹ được là 13 NDT (tương đương hơn 42.000 đồng) để mua một lô vải bông nhân tạo, sau đó tự may thành bộ đồ ngủ dành cho phụ nữ. Kết quả là, những sản phẩm này được bán chạy ngay sau khi sản xuất và giúp ông kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, đó cũng là lần đầu trong đời ông thấy được một lượng tiền đáng kể.

Sau sự thành công ban đầu, Lâm Bách Hân quyết định thành lập xưởng may riêng của mình và chính thức gia nhập ngành sản xuất. Khởi nghiệp vào thời điểm đỉnh cao của ngành dệt may tại Cảng Thơm, ông nhanh chóng mở rộng thị trường sang châu Phi và thu về lợi nhuận lớn. Sự thành công của ông đưa ông vào tầm ngắm của người trong ngành. Ông cũng được gọi là "Vua châu Phi".

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Vào những năm 1960, nhiều người giàu có, giống như Lý Gia Thành, bắt đầu chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Lâm Bách Hân cũng là một trong những người đó. Sau hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ, Lai Sun Group của ông đã tham gia vào nhiều dự án bất động sản trên khắp Hong Kong và thu về doanh thu hàng năm hơn 64 triệu NDT. Theo Toutiao, khối tài sản của tỷ phú này được ước tính lên tới hơn 10 tỷ NDT (hơn 32.000 tỷ đồng).

Với gia tài vô cùng ấn tượng, Lâm Bách Hân có hy vọng rằng 8 đứa con của mình sẽ tiếp tục và kế thừa sự phát triển của gia đình. Tuy nhiên, những gì ông nhận được sau này chỉ là sự thất vọng, đặc biệt từ bốn đứa con mà ông đã đặt nhiều hy vọng vào họ.

Con gái kiện cha tỷ phú ra tòa

Lâm Minh Châu là kết tinh tình yêu của Lâm Bách Hân với người vợ thứ ba. “Minh Châu” có nghĩa là viên ngọc quý. Cái tên này được tỷ phú họ Lâm đặt cho con gái mà mình yêu quý nhất. Kỳ vọng cô con gái nhỏ lớn lên sẽ kế nghiệp mình, năm Lâm Minh Châu 11 tuổi, ông đã đưa con gái sang Anh du học.

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Đáng tiếc, Lâm Minh Châu không muốn đi theo con đường kinh doanh mà người cha tỷ phú mong muốn. Thay vào đó, tiểu thư họ Lâm toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Sau khi du học trở về, Lâm Minh Châu đã mở một phòng triển lãm ở Hong Kong, đồng thời mua nhiều bức tranh và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với giá cao. Tuy nhiên, sự nghiệp làm nghệ thuật quá đắt đỏ, vì không thể xoay xở được tiền để nuôi sống phòng triển lãm, Lâm Minh Châu đành phải vay tiền người cha tỷ phú. Lúc đầu, Lâm Bách Hân cũng sử dụng Tập đoàn Lai Sun như một khoản đảm bảo và vay giúp con gái một khoản vay khoản 1 tỷ NDT để hỗ trợ sự nghiệp.

Không ngờ, vì quản lý không tốt, Lâm Minh Châu dùng hết số tiền trên mà tình hình công việc cũng chẳng khả quan hơn nên không thể trả nợ ngân hàng. Vì thế nên phía ngân hàng đã tìm Lâm Bách Hân yêu cầu ông trả lại số tiền đó. Tỷ phú họ Lâm tìm đến con gái để yêu cầu trả nợ nhưng bị Lâm Minh Châu đệ đơn kiện ra tòa vì đây là lần đầu tiên cô thấy một người bố đòi con trả lại tiền.

Không muốn sự việc thêm rắc rối, Lâm Bách Hân đã giúp con gái vượt qua khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, sau sự việc này, mối quan hệ giữa cha và con gái của họ đã chấm dứt. Cho đến khi tỷ phú họ Lâm qua đời, trong di chúc của ông không để lại phần tài sản nào cho người người vợ thứ ba và cô con gái này.

Con trai cả bỏ bê sự nghiệp

Lâm Kiến Minh là con trai của Lâm Bách Hân và người vợ đầu Lại Nguyên Phương, cũng không có hứng thú với việc thừa kế gia tài kếch sàn của gia đình. Dù là con trưởng trong gia đình, theo truyền thống, anh sẽ là người thừa kế khối tài sản bất ngờ của cha mình. Tuy nhiên, Lâm Kiến Minh không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình và thay vào đó, anh đã tập trung vào cuộc sống tình cảm với nhiều mối quan hệ tình ái.

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Anh đã trải qua hai cuộc hôn nhân, trong đó người vợ đầu đã ly dị anh vì họ không có con, và người vợ thứ hai đã sinh con cho Lâm Kiến Minh, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự. Hơn nữa, cuộc đời tình ái của anh cũng thường xuyên bị báo chí tiết lộ, trong đó có những ảnh nhạy cảm và những vụ tống tiền. Những sự cố này đã gây nhiều phiền toái cho tỷ phú Lâm Bách Hân.

Trước tình hình này, với sự thất vọng không thể nào chịu đựng, tỷ phú Lâm Bách Hân đã tập trung kỳ vọng vào người con nuôi, Lâm Kiến Khang.

Con trai nuôi khiến cha thất vọng

Lâm Kiến Khang, là con trai của anh trai của Lâm Bách Hân, được ông nhận nuôi và rất tận tâm trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi Lâm Bách Hân đối mặt với vụ án liên quan đến lừa đảo đất đai tại Đài Loan vào năm 1997, Lâm Kiến Khang là người duy nhất có mặt ở gần và giúp cha nuôi giải quyết tình huống khó khăn đó. Từ đó, Lâm Bách Hân đã tạo sự tin tưởng mạnh mẽ vào người con nuôi này và quyết định giao phần quản lý của Lai Sun Group cho Lâm Kiến Khang.

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Ban đầu, tất cả mọi người đều kỳ vọng rằng Lâm Kiến Khang sẽ tiếp quản tài sản của người cha tỷ phú trong tương lai. Tuy nhiên, một sự kiện sau đó đã thay đổi suy nghĩ của Lâm Bách Hân về con trai nuôi của mình.

Vào năm 2000, Lâm Kiến Khang tổ chức một hôn lễ hoàn mỹ với sự xa hoa và nhiều khách tham dự là những người nổi tiếng trong giới. Đáng lưu ý là tất cả những việc này đều được thực hiện mà không có sự thảo luận trước với cha nuôi của anh. Hơn nữa, sau đó, Lâm Kiến Khang yêu cầu Lâm Bách Hân giúp đỡ trong việc chi trả các khoản phí liên quan đến đám cưới. Điều này đã gây ra sự thất vọng lớn của Lâm Bách Hân và làm cho lòng tin của ông đối với người con trai nuôi này giảm đi đáng kể.

Con trai thứ 2 đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất

Lâm Kiến Nhạc, con trai thứ hai của bà hai của tỷ phú Lâm Bách Hân, mặc dù là một doanh nhân có tài năng xuất sắc, nhưng cũng gây ra nhiều lo âu cho cha mình.

Trước khi chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của Lâm Bách Hân, doanh nhân này đã đầu tư một số lượng lớn tiền vào một khách sạn trị giá hơn 1 tỷ NDT mà không tham khảo ý kiến của cha. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không quản lý khách sạn hiệu quả, dẫn đến sự thất bại và lỗ hơn 40 tỷ NDT. Gần như đã mất quyền thừa kế khoản tài sản hàng chục tỷ NDT từ cha mình vì vụ này.

Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần

Tuy nhiên, Lâm Kiến Nhạc may mắn có tầm nhìn rộng lớn và quyết định đầu tư vào ngành điện ảnh và truyền hình. Anh đã thuê các ngôi sao nổi tiếng và đầu tư vào các bộ phim thành công, giúp anh kiếm được nhiều tiền. Sau khi giải quyết xong các khoản nợ trước đây, anh đã thành lập công ty điện ảnh và truyền hình riêng của mình.

Nhờ thành công lớn này, Lâm Kiến Nhạc đã lấy lại lòng tin của Lâm Bách Hân. Sau đó, họ thành lập một quỹ ủy thác với cổ phần của bốn công ty niêm yết, nửa phần của đó được giao cho mẹ của Lâm Kiến Nhạc và nửa còn lại do anh tự quản lý.

Vào tháng 2 năm 2005, tỷ phú Lâm Bách Hân qua đời vì bệnh viêm phổi ở tuổi 91. Dù đã tìm ra người nối nghiệp, nhưng nhiều người cho rằng thế hệ sau khó có thể đưa đế chế hàng tỷ trở lại thời hoàng kim của ông trùm đất Hong Kong.

(Theo Toutiao)

Chân dung “Vua đào hầm” Hồ Minh Hoàng, người đứng sau hầm đường bộ đầu tiên người Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng

3 bí quyết làm giàu “đắt như vàng” của tỷ phú đầu tiên trên đất Mỹ Rockefeller: Chẳng cần thừa kế tiền tỷ, nghèo khó đến mấy cũng đổi đời

Tỷ phú sáng lập Foxconn bị cáo buộc hối lộ ... giấy vệ sinh

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/doi-sau-cua-cha-ty-phu-90-tuoi-lao-dao-tim-nguoi-ke-thua-gia-san-32000-ty-khi-4-nguoi-con-dut-ruot-nuoi-nang-5-lan-7-luot-lam-ong-khon-don-vi-no-nan-209173.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc
Nổi bật Người quan sát
Đời sầu của cha tỷ phú 90 tuổi lao đao tìm người kế thừa gia sản 32.000 tỷ, khi 4 người con đứt ruột nuôi nấng 5 lần 7 lượt làm ông khốn đốn vì nợ nần
POWERED BY ONECMS & INTECH