Hãng tin Pháp ấn tượng với lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Với dàn xe tăng, tên lửa và cuộc diễu binh hải quân lần đầu tiên, Việt Nam đánh dấu 80 năm độc lập trong bầu không khí sôi động tại Hà Nội.
Ngày Quốc khánh 2/9, Việt Nam đã tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Hãng tin AP của Mỹ cho biết hàng chục nghìn người đổ về Hà Nội, thậm chí cắm trại qua đêm để được tận mắt chứng kiến sự kiện đánh dấu 80 năm ngày đất nước giành độc lập.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm tưởng nhớ những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành “quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” vào năm 2045. "Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân", ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam muốn là bạn bè, đối tác tin cậy của tất cả các nước, nhưng sẽ tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Cuộc diễu binh quy tụ gần 16.000 binh sĩ, với đội hình bộ binh, xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành, xe lội nước và hệ thống tên lửa do doanh nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. Trên không, trực thăng kéo theo những lá cờ Việt Nam khổng lồ, tiếp nối là tiêm kích hộ tống trong tiếng nhạc quân hành.
Đây còn là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh hải quân ngoài khơi ở Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) ở miền Nam với sự tham gia của tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng và thủy phi cơ.
Đội danh dự từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham gia sự kiện, được truyền thông mô tả là minh chứng cho “tình hữu nghị quốc tế”.
Hãng tin Reuters mô tả lễ diễu binh có sự xuất hiện của nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại, phản ánh sức mạnh ngày càng lớn mạnh của quân đội Việt Nam.
Trong khi đó, AFP khắc họa khung cảnh lễ hội rực rỡ: “Dưới những lá cờ tung bay và trong bầu không khí nồng nàn niềm tự hào dân tộc, các đoàn quân tiến bước đầy uy nghiêm trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”.
Hãng tin Pháp đánh giá, sự kiện được tổ chức công phu, trang trọng và chan chứa niềm tự hào.

Không khí lễ hội bao trùm khắp thủ đô. Đám đông đã đổ về Hà Nội từ nhiều ngày trước, hàng nghìn người cắm trại qua đêm trên vỉa hè để giữ chỗ theo dõi diễu binh.
Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, vẫy cờ hoặc vẽ Quốc kỳ lên mặt và hò reo cổ vũ khi đoàn quân đi qua. Màn hình lớn được dựng tại nhiều ngã tư truyền hình trực tiếp buổi lễ, ban công các tòa nhà cũng phủ kín cờ đỏ.
“Đây là điều đáng tự hào. Ông bà chúng tôi đã chiến đấu để có được ngày hôm nay. Giờ cuộc sống đã tốt đẹp hơn”, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (22 tuổi) chia sẻ.
Không chỉ truyền thông phương Tây, báo chí khu vực như Channel News Asia (Singapore), Inquirer (Philippines) và Bernama (Malaysia) cũng đồng loạt đưa tin về ngày lễ trọng đại của Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Kể từ khi mở cửa kinh tế cuối thập niên 1980, nước ta đã trở thành trung tâm sản xuất điện tử, dệt may và giày dép cho các thương hiệu toàn cầu như Samsung hay Nike. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh, tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, biến đất nước thành một trong những câu chuyện phát triển ấn tượng nhất châu Á.