Điểm đến

Khu đất gần 112ha được ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư 9 năm trước, giờ ra sao?

Bảo Lam • 08/10/2026 - 11:46

Những thác nước này là biểu tượng và niềm tự hào của cư dân bản địa, mang vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên.

Nằm trên dòng Sêrêpôk, thuộc xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, thác Dray Nur là một trong những thác nước nổi tiếng của Tây Nguyên, gắn với cảnh quan tự nhiên và đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư bản địa. Thác nằm trong quần thể Dray Sáp Thượng - Dray Nur, được quy hoạch phát triển các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Dray Nur là một trong 3 ngọn thác nổi tiếng trên dòng Sêrêpôk, cùng với Dray Sáp và Gia Long. Trong tiếng Êđê, “Dray Nur” có nghĩa là “thác cái”, thường được gọi là “thác vợ”.

Đây là một trong những ngọn thác
Thác Dray Nur. Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Tên gọi này gắn với một truyền thuyết được lưu truyền trong cộng đồng người dân địa phương. Theo đó, ngày xưa, một chàng trai ở buôn Kuốp đem lòng yêu một cô gái sống ở phía bên kia dòng Sêrêpôk. Tuy nhiên, tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi 2 người thuộc 2 dòng tộc vốn có mối hiềm khích từ lâu.

Không thể vượt qua sự ngăn cấm, trong một đêm trăng, đôi trai gái cùng gieo mình xuống dòng Sêrêpôk với mong muốn được ở bên nhau. Sáng hôm sau, người dân phát hiện dòng sông như bị chia thành 2 nhánh, tạo thành ranh giới giữa địa bàn của 2 dòng tộc.

Theo truyền thuyết, sông Krông Ana, còn gọi là sông cái, tạo nên thác Dray Nur - thác vợ. Trong khi đó, sông Krông Nô, còn gọi là sông đực, hình thành thác Dray Sáp - thác chồng.

Về cảnh quan, nước từ độ cao hơn 30m đổ xuống những khối đá lớn phía dưới, tạo thành bức tường nước rộng. Dòng nước va vào đá tạo nên âm thanh vang vọng giữa không gian núi rừng. Từ trên cao nhìn xuống, thác nước trắng xóa trải dài giữa khu vực rừng tự nhiên.

dray-nur-3_1791430741.jpg
Vẻ đẹp mộng mơ của thác Dray Nur giữa đại ngàn. Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Gần Dray Nur là thác Dray Sáp Thượng, có chiều rộng khoảng 70m và cao 8m. Vào mùa mưa, nước phủ kín mặt sông, tạo thành một dòng thác lớn. Đến mùa khô, lưu lượng nước giảm, hình thành 9 ngọn thác lớn nhỏ khác nhau.

Dray Sáp Thượng đã gắn bó với cộng đồng Êđê ở buôn Kuốp từ nhiều đời. Tên gọi Dray Sáp được hiểu là “thác khói”, gắn với hình ảnh làn hơi nước tạo thành màn sương khi dòng nước đổ xuống.

Thắng cảnh này còn gắn với một câu chuyện dân gian của người Êđê về cô gái tên H’Mi và người yêu. Theo truyền thuyết, khi đôi trai gái đang nghỉ dưới một gốc cây sau buổi làm rẫy, một con quái vật xuất hiện, tạo ra dòng nước khổng lồ cuốn H’Mi đi. Người yêu của cô cố sức cứu nhưng bất thành. Sau đó, chàng trai hóa thành một thân cây lớn bên ghềnh đá, còn dòng nước khổng lồ trở thành thác Dray Sáp Thượng.

Khu vực Dray Sáp Thượng cũng gắn với lịch sử hình thành tuyến giao thông từ Buôn Ma Thuột đi Sài Gòn. Khoảng những năm 1930-1933, thực dân Pháp xây dựng tuyến đường dài 345km, nay là Quốc lộ 14, trong đó có một đoạn đi qua khu vực thác.

Để xây dựng tuyến đường và cầu treo qua sông Ea Krông cách thác khoảng 40m, chính quyền thực dân huy động dân phu là đồng bào dân tộc thiểu số cùng tù nhân Nhà đày Buôn Ma Thuột lao dịch trong điều kiện khắc nghiệt. Nhiều dân phu và tù nhân là chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại khu vực này do lao động cực nhọc, bệnh tật và sự đàn áp.

Thác Dray Sáp Thượng. Ảnh: CTTĐT Bảo tàng Đắk Lắk

Trong chuyến công du Đắk Lắk những năm 1935-1936, vua Bảo Đại cùng thuộc hạ cưỡi voi vào rừng săn bắn. Khi đến khu vực Dray Sáp để ngoạn cảnh, trước vẻ đẹp của ngọn thác và phong cảnh xung quanh, vua Bảo Đại đã đặt tên mới cho thác là Gia Long, theo tên vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Cũng bởi lý do đó, địa danh này hiện được sử dụng trong một số sản phẩm du lịch với tên gọi thác Gia Long.

Đáng chú ý, cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2017 với tổng diện tích khoảng 111,88ha. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê là chủ đầu tư đồ án. Doanh nghiệp này do ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên thành lập.

Theo quy hoạch, khu du lịch thác Dray Sáp Thượng có diện tích khoảng 103,32ha, trong khi điểm du lịch thác Dray Nur rộng khoảng 8,56ha. Đồ án định hướng khai thác hoạt động tham quan gắn với bảo tồn tài nguyên rừng, thảm thực vật và tổ chức các không gian du lịch phù hợp với cảnh quan tự nhiên.

Tại khu vực Dray Nur, quy hoạch bố trí các không gian dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi, cây xanh và các hoạt động gắn với thiên nhiên. Trong khi đó, khu Dray Sáp Thượng được định hướng phát triển nhiều loại hình hơn, gồm tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi mạo hiểm, Coffee Tour, nông - lâm nghiệp và bảo tồn.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với phần diện tích khoảng 8,56ha tại điểm du lịch thác Dray Nur.

Hiện khu vực Dray Nur - Gia Long được giới thiệu là điểm trải nghiệm thiên nhiên tại Đắk Lắk, gắn với hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê. Bên cạnh tham quan cảnh quan, khu vực còn khai thác một số hoạt động trải nghiệm thiên nhiên như chèo thuyền, vượt thác và tắm suối.

Từ trung tâm tỉnh Đắk Lắk, du khách có thể di chuyển khoảng 30km theo Quốc lộ 14, sau đó rẽ vào khu vực thủy điện Buôn Kuốp để đến tham quan. Cùng với Dray Sáp Thượng, thác Dray Nur tạo thành cụm cảnh quan gắn với dòng Sêrêpôk, đồng thời lưu giữ nhiều câu chuyện dân gian và dấu tích lịch sử của vùng đất Tây Nguyên.

Theo Tiêu dùng & Sức khoẻ
https://tieudung.thuonghieusanpham.vn/khu-dat-gan-112ha-duoc-ong-dang-le-nguyen-vu-dau-tu-9-nam-truoc-gio-ra-sao
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Khu đất gần 112ha được ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư 9 năm trước, giờ ra sao?
    POWERED BY ONECMS & INTECH