Lấy chồng hơn 21 tuổi, cô gái Bình Dương nhận hoa cưới 11 cây vàng, mâm sính lễ khiến chị em đỏ mắt
Hơn 11 năm yêu nhau từ đất Mỹ, đôi uyên ương trở về quê nhà tổ chức lễ cưới cổ tích với sính lễ "khủng" và bó hoa cưới đặc biệt khiến dân mạng trầm trồ.
Chuyện tình vượt thời gian – Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, gắn bó suốt 11 năm
Cô dâu trong câu chuyện là chị Ngô Thị Kim Thy (sinh năm 1990, quê Bình Dương), hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hơn 11 năm trước, tại xứ sở cờ hoa, chị tình cờ gặp gỡ anh Trần Văn Nguyên (sinh năm 1969, quê Khánh Hòa) – người đàn ông hơn chị 21 tuổi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong thái thoải mái, gần gũi như một chàng trai tuổi đôi mươi.
“Lúc mới quen, tôi không biết anh lớn hơn mình nhiều tuổi. Anh trẻ trung và vô tư lắm. Khi biết sự thật thì tôi đã yêu mất rồi, nên tuổi tác với tôi lúc ấy chẳng còn là điều đáng bận tâm”, chị Thy cười nhớ lại.

Tình yêu của họ bắt đầu nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Mặc dù ban đầu gia đình chị có chút lo lắng, nhưng sự chân thành của anh cùng tình cảm sâu sắc của chị đã khiến mọi người dần thấu hiểu và ủng hộ.
Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ con số 0, mở chuỗi tiệm nail tại Mỹ, trải qua không ít sóng gió và biến cố. Đã có lúc tưởng chừng như buông tay, nhưng chính tình yêu sau bao lần thử thách lại càng trở nên sâu đậm hơn.
“Ba năm trước, anh ấy gặp biến cố gia đình. Tôi ở bên, cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Từ đó, anh càng yêu và trân trọng tôi hơn”, chị nói thêm.
Lễ cưới cổ tích và bó hoa cưới "vô giá" bằng vàng
Năm 2025, cặp đôi quyết định trở về Việt Nam để tổ chức lễ cưới như một dấu mốc đẹp đẽ cho hành trình yêu thương hơn một thập kỷ. Ban đầu, họ chỉ dự định tổ chức đơn giản, ấm cúng. Nhưng khi trở về quê hương, họ lại mong muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu nên quy mô tiệc vui sẽ được mở rộng hơn.

Được biết, lễ cưới của chị Thy diễn ra tại Bình Dương vào ngày 23/3 và tại Nha Trang (Khánh Hòa) vào ngày 27/3. Tháng 7 tới, cũng sẽ tiếp tục tổ chức thêm một lễ cưới tại Mỹ.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh từ đám cưới nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, từ mâm sính lễ "khủng" với vàng miếng, tiền mặt, kiềng, trang sức quý giá… cho đến hình ảnh cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa đúc từ 11 cây vàng nguyên chất.
Nói về đóa hoa cưới đặc biệt, chị Thy nghẹn ngào: “Anh ấy nói với tôi: hoa vàng thì sẽ không bao giờ tàn. Cũng giống như tình yêu của chúng tôi đã vượt qua 11 năm để đến được hôm nay”.

“Món quà cưới quý giá nhất là tình yêu”
Khi được hỏi về sính lễ hay quà cưới có giá trị tiền tỷ, chị Thy chỉ nhẹ nhàng đáp: “Với tôi, quà cưới không đo bằng vàng bạc, mà là sự chân thành, yêu thương, tôn trọng dành cho nhau trong suốt những năm tháng đã qua và cả chặng đường phía trước”.

Lễ cưới của cặp đôi không chỉ là cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình của gắn kết, đồng hành và sẻ chia. “Chúng tôi đã có những khoảnh khắc không thể nào quên bên gia đình, bạn bè, người thân. Đó là điều quý giá nhất mà chúng tôi có được trong ngày trọng đại của đời mình”, cô dâu Bình Dương xúc động bộc bạch.