Thế giới

Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan

Đăng Đức 20/12/2025 - 13:58

Thất bại 2-3 khi tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 33 vừa qua trước U22 Việt Nam là nỗi đau khôn nguôi với U22 Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này - Madam Pang.

U22 Việt Nam đã có chiến thắng lội ngược dòng không tưởng với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ dù đã bị đội chủ nhà U22 Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp chính đầu tiên trong trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12/2025.

Chiến tích lịch sử này giúp “Những chiến binh sao vàng” có lần thứ 3 giành HCV SEA Games từ năm 2019 đến nay. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp các đội bóng của chúng ta thắng Thái Lan trên SVĐ Quốc gia Rajamangala ở Bangkok - “chảo lửa” của đại kình địch để đăng quang sau khi ĐT Việt Nam từng thắng “Bầy voi chiến” cũng với tỷ số 3-2 trên sân này hôm 5/1 năm nay ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup (tên cũ là AFF Cup).

Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan - ảnh 1
U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan 3-2 để giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33

Thất bại đau đớn của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam vừa qua là nỗi đau với đông đảo fan của đội bóng “xứ sở Chùa Vàng”.

Tờ Thairath cho biết Madam Pang, nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) có mặt ở SVĐ Rajamangala để theo dõi trận đấu. Tờ báo này cho biết sau trận chung kết SEA Games 2025, người phụ nữ quyền lực này bước ra gặp giới truyền thông và chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ: “Thật đau lòng”.

Tờ Main Stand cho biết Madam Pang từ chối phỏng vấn sau trận chung kết SEA Games 33: “Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, từ chối trả lời phỏng vấn và chỉ nói rằng: “Thật đau lòng”.”

Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan - ảnh 2
Madam Pang - nữ Chủ tịch của FAT thừa nhận "Thật đau lòng" khi U22 Thái Lan bị U22 Việt Nam lội ngược dòng

Trong khi đó, tờ Thairath đưa tin Madam Pang chưa trả lời phỏng vấn chính thức. Vị nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho biết sẽ có buổi trao đổi đầy đủ với báo chí sau trận đấu futsal nam, nơi đội tuyển futsal Thái Lan chạm trán Indonesia tại Nhà thi đấu Nonthaburi vào lúc 19h tối 19/12/2025.

Ống kính phóng viên cũng cho thấy Madam Pang đã nói chuyện với một số quan chức về bóng đá Thái Lan ngay trên sân Rajamangala sau khi đội chủ nhà thua ngược U22 Việt Nam và tuột tấm HCV SEA Games 33 tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay.

Bà cũng chỉ thẳng một thành viên trong Ban huấn luyện U22 Thái Lan sau thất bại. Tuy nhiên, sau đó, một quan chức khác đã dặn Madam Pang và vị trợ lý kể trên kiềm chế khi có khá nhiều phóng viên đang tác nghiệp tại sân Rajamangala.

Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan - ảnh 3
Hình ảnh cho thấy Madam Pang chỉ thẳng mặt một thành viên Ban huấn luyện của U22 Thái Lan sau thất bại trước U22 Việt Nam

Trên trang Facebook cá nhân, Madam Pang cũng đã gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam vô địch với dòng trạng thái: “Chúc mừng tuyển bóng đá Việt Nam (U22 Việt Nam)”.

Cùng với đó, Madam Pang đăng clip đứng cùng Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn tại sân Rajamangala. Lời chúc mừng của Madam Pang chính là sự ghi nhận của “Nữ tướng” đứng đầu bóng đá Thái Lan đối với thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 năm 2025.

Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan - ảnh 4
Madam Pang có mặt trong lễ trao HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 cho U22 Việt Nam tối 18/12/2025 trên SVĐ Quốc gia Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan)

Video Madam Pang thua đau, vội rời đường hầm nhưng vẫn chắp tay xin lỗi fan Thái Lan vì thất bại toàn tập trước U22 Việt Nam - Nguồn clip: Ted Trần TV

Madam Pang tên thật là Nualphan Lamsam, sinh ngày 21/3/1966, là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Bảo hiểm Muang Thai và hiện là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Người phụ nữ 59 tuổi này là thành viên của Đảng Dân chủ Thái Lan và từng giữ chức Phó Tổng thư ký của Đảng này trong giai đoạn năm 2006–2016.

Madam Pang là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam. Bà là con gái của ông Photipong Lamsam, một chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ Thái Lan và bà Yupa Lamsam, cổ đông lớn của Công ty đại chúng Bảo hiểm Muang Thai - công ty hiện do Madam Pang sở hữu.

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), tổng tài sản của gia đình Lamsam lên tới 890 triệu USD. Mặc dù tài sản cụ thể của cá nhân Madam Pang không được công khai chi tiết, nhưng các chuyên gia ước tính giá trị tài sản của bà lên đến hàng trăm triệu USD.

Bà có một chị gái là Wannaporn Phornprapa, Giám đốc điều hành Công ty P Landscape và một em trai là Sara Lamsam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mueang Thai.

Madam Pang tốt nghiệp Trường Thực nghiệm Patumwan thuộc Đại học Srinakharinwirot, có bằng Cử nhân Marketing của Khoa Thương mại và Kế toán, Đại học Chulalongkorn và bằng Thạc sĩ Quản lý của Đại học Boston (Mỹ).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Madam Pang là với ông Vachara Phanchet, Chủ tịch Công ty Sittipol Sales và Công ty German Auto. Hai người có một con gái là Nuanwan Phanchet, sinh năm 1997. Madam Pang và ông Vachara ly hôn vào đầu năm 2005 và sau đó bà kết hôn với ông Narat Sawettanan, Đại tá Cảnh sát, Tổng Cục trưởng Cục Cải huấn vào ngày 19/1/2014.

Năm 2024, bà Nualphan Lamsam đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của LĐBĐ Thái Lan (FAT). Thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực lãnh đạo của bà mà còn tạo động lực cho phụ nữ trong lĩnh vực thể thao vốn thường bị thống trị bởi nam giới.

Theo Thairath/Main Stand

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/madam-pang-chua-chat-noi-3-chu-chi-trich-thang-mat-mot-nguoi-sau-tran-thua-cay-dang-cua-u22-thai-lan-158520.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Madam Pang chua chát nói 3 chữ, chỉ trích thẳng mặt một người sau trận thua cay đắng của U22 Thái Lan
    POWERED BY ONECMS & INTECH