Mận hậu Sơn La (người dân TPHCM quen gọi là mận Hà Nội) đang vào chính vụ nên giá khá rẻ, chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, trong khi tầm một tháng trước, mận đầu mùa có bán cả trăm nghìn đồng mỗi ký.
Mận hậu Sơn La đang vào thời điểm chính vụ, nhiều thông tin giá mận rớt giá thảm hại, chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg, khiến bà con nông dân trồng mận không khỏi lo lắng.
Mận hậu đang chín rộ khắp các sườn đồi Tây Bắc. Từ Chiềng Khừa, Lóng Sập, thị xã Mộc Châu, Sơn La đến Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La, những vạt mận sai trĩu, đỏ rực. Tuy nhiên, giá mận đầu mùa đã xuống rất thấp.
Ngay từ cuối tháng 3, thị trường trái cây đã nhộn nhịp với sự xuất hiện của mận hậu đầu mùa loại quả đặc trưng của vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, năm nay giá mận có sự chênh lệch lớn, biến động mạnh giữa các khu vực và kênh phân phối có nơi bán lẻ lên đến 500.000 đồng/kg.
Hè cũng là thời điểm rộ vụ thu hoạch của nhiều loại trái cây trên khắp cả nước, với sản lượng tới hàng triệu tấn. Thế nhưng không phải sầu riêng mà có một loại quả khác đã vượt "vua trái cây" để có giá đắt đỏ nhất trong số những loại hoa quả nội.
Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.
Mận hậu trái mùa chua và chát nhưng vẫn có giá đắt đỏ ở chợ Hà Nội. Nông dân Sơn La tranh thủ “đi mót” trong vườn nhưng vẫn có thể thu tiền tỷ dịp này.
Ở nơi rẻo cao bản Yên Thi, xã Lóng Phiềng, người nông dân chỉ cần chiếc smartphone có thể thay trời "làm mưa" bất cứ lúc nào. Cũng bởi vậy, vụ nào cũng trúng mùa, cho thu cả chục tỷ đồng.
Vào thời điểm hiện tại đang là chính vụ của mận Nà Ka, người dân nơi đây đang tất bật thu hoạch. Theo bà con tại đây, năm nay thời tiết rất thuận lợi nên quả mận rất to và căng mọng.