Máy bay bất ngờ rơi xuống khu dân cư khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi ngôi nhà trong 10 phút
Một chiếc máy bay bốc cháy dữ dội sau khi lao vào một ngôi nhà ở bang Minnesota (Mỹ), khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.
Theo Fox 9, một máy bay một động cơ đã rơi xuống khu dân cư yên tĩnh tại ngoại ô Brooklyn Park vào khoảng 12h30 trưa ngày 29/3 (giờ địa phương).
Vụ tai nạn gây ra đám cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn một ngôi nhà và tạo thành những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Lửa lan nhanh đến mức lực lượng cứu hộ buộc phải tạm thời rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa hung tàn nuốt chửng ngôi nhà trong khi đội cứu hỏa địa phương nỗ lực khống chế đám cháy. Một đoạn clip khác ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung bên ngoài, bàng hoàng chứng kiến thảm kịch. Người quay video thốt lên đầy tiếc nuối: "Mười phút trước, ngôi nhà vẫn còn đó". Chỉ trong tích tắc, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, cho biết nhà chức trách đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức địa phương tại hiện trường và theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Tại cuộc họp báo ngày 29/3, Cảnh sát trưởng Brooklyn Park, Shawn Conway, xác nhận không có ai trên máy bay sống sót, nhưng số người có mặt trên chuyến bay vào thời điểm gặp nạn vẫn chưa được làm rõ. May mắn thay, không có ai ở trong ngôi nhà khi tai nạn xảy ra.
Chiếc máy bay gặp nạn được xác định là SOCATA TBM7, một dòng máy bay thương mại một động cơ. Nó cất cánh từ sân bay quốc tế Des Moines (Iowa) và đang trên hành trình đến Minneapolis (Minnesota) trước khi gặp nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông báo rằng, khi đến hiện trường, các điều tra viên sẽ tiến hành ghi chép, kiểm tra xác máy bay, sau đó chuyển nó đến một cơ sở an toàn để phục vụ công tác phân tích chuyên sâu.
Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn hàng không. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra gần sân bay quốc gia Reagan (Washington, D.C.), khi một chuyến bay của American Airlines va chạm với trực thăng Blackhawk, khiến 67 người thiệt mạng, bao gồm nhiều vận động viên trượt băng trẻ tuổi.
Cũng gần sân bay này, một sự cố hàng không khác suýt xảy ra trong tuần qua. Một máy bay phản lực của Không quân Mỹ đã tiếp cận nguy hiểm với chuyến bay thương mại của Delta Air Lines. Chiếc máy bay chở 137 hành khách vừa cất cánh từ Minneapolis-St. Paul (Minnesota) thì bất ngờ nhận được cảnh báo khẩn cấp. Báo động vang lên trong buồng lái chỉ vài phút sau khi rời đường băng do một chiếc phản lực T-38 bay quá gần, suýt dẫn đến thảm họa.