Sầu riêng mang lại nguồn thu lớn cho nông dân ĐBSCL, nhưng nguy cơ “sầu chung” vẫn hiện hữu khi mở rộng diện tích thiếu kiểm soát. Tại Hậu Giang, ông Võ Văn Em đã tiên phong chuyển hàng chục héc-ta đất lúa sang trồng sầu riêng và mít Thái.
Ông Cao Văn Hùng ở xã Phong Hòa (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) từ tay trắng trở thành người sở hữu 2,8ha đất, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng thanh nhãn, mít Thái.
Không xuất được, mít Thái quay ngược về Hà Nội, chất đống trên vỉa hè bán với giá chỉ 10.000 đồng/kg. Người dân Thủ đô tranh thủ mua loại trái cây này về ăn khi giá rẻ hiếm có.