‘Mưa đỏ’ đã vượt ranh giới hiện tượng phòng vé để trở thành hiện tượng văn hóa
"Một bộ phim chỉ thực sự trở thành hiện tượng văn hóa khi nó không dừng ở rạp chiếu, mà còn tạo nên làn sóng lan tỏa trong cộng đồng. “Mưa đỏ” đã làm được điều đó", đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ.
Tính đến 17h ngày 9/9, tức chưa đến 20 ngày công chiếu, “Mưa đỏ” đã chạm mốc doanh thu 580 tỷ đồng - kỷ lục của phòng vé Việt. Đáng nói, bộ phim vẫn chưa có dấu “hạ nhiệt”.
Trên các nền tảng mạng xã hội, tác phẩm vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Không ít người bày tỏ rằng họ đã đi xem phim nhiều lần và vẫn cảm thấy xúc động bởi những chi tiết chân thực về người lính trẻ tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị.
Nhiều chuyên gia dự đoán bộ phim sẽ thu về khoảng 700 tỷ đồng khi rời rạp. Tác phẩm cũng phá vỡ những định kiến về dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng vốn được coi là kén khán giả.

Chia sẻ về tác phẩm “Mưa đỏ”, đạo diễn Mai Thu Huyền không giấu được cảm xúc: "Với tôi, “Mưa đỏ” giống như một bản tráng ca điện ảnh, nơi lịch sử và cảm xúc hòa quyện trong từng khuôn hình. Bộ phim không chỉ tái hiện trận chiến Thành cổ Quảng Trị bằng quy mô dàn dựng công phu mà còn khắc họa con người rất “đời”: những người lính trẻ dũng cảm, có lúc hồn nhiên, có lúc bi tráng. Sức mạnh của phim nằm ở cách kể chuyện vừa hiện đại vừa nhân văn của đạo diễn Đặng Thái Huyền, làm cho khán giả không chỉ xem mà còn thực sự sống trong từng khoảnh khắc của lịch sử".
Ở góc độ một đạo diễn, cô đánh giá có 3 yếu tố then chốt giúp “Mưa đỏ” lập kỷ lục phòng vé là "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa". Có thể nói, bộ phim ra mắt đúng thời điểm. Nhiều năm qua, khán giả ít được thưởng thức phim chiến tranh - lịch sử. Và “Mưa đỏ” xuất hiện như “giải cơn khát”, chạm đúng mạch tự hào dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh cả đất nước kỷ niệm 80 năm quốc khách với rất nhiều sự kiện trọng đại.
Cùng với đó, chất lượng nghệ thuật đồng bộ cũng giúp bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Từ kịch bản giàu chiều sâu, dàn dựng mạch lạc, hình ảnh và mỹ thuật chỉn chu, đến âm nhạc da diết và diễn xuất chân thật, tất cả tạo nên một tổng thể một bộ phim chất lượng.
Ngoài ra, sự lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng, kết hợp giữa truyền thông bài bản và hiệu ứng truyền miệng tích cực đã khiến khán giả kéo nhau ra rạp. Thậm chí có nhiều khán giả đi xem nhiều lần và đưa cả bố mẹ, ông bà đi xem, nhiều trường học cũng mua vé tập thể cho học sinh đi xem phim “Mưa đỏ”. "Có thể nói, đây là một hiệu ứng xã hội rất tích cực", nữ đạo diễn nhấn mạnh.
Tất cả những yếu tố này đã giúp “Mưa đỏ” thành công cả về chất lượng lẫn doanh thu phòng vé. Với con số kỷ lục 580 tỷ đồng và vẫn không ngừng tăng, đạo diễn Mai Thu Huyền cho rằng mức doanh thu này phản ánh đúng thị hiếu khán giả hiện nay: "Con số khán giả đông đảo đến rạp chứng minh rõ ràng rằng người xem Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ những bộ phim có chất lượng thật sự. Thành công này cũng cho thấy một tín hiệu đáng mừng là khán giả trẻ không hề quay lưng với đề tài chiến tranh - cách mạng. Ngược lại, nếu câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi và hấp dẫn, họ sẽ đón nhận và xúc động như bất kỳ thể loại nào khác".

Với một tác phẩm như “Mưa đỏ”, đạo diễn Mai Thu Huyền đánh giá cao và trân trọng "sự đồng bộ" mà ê kíp đã làm được. Bộ phim được dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai vốn đã dày dặn chất liệu và nhân vật, cùng với đó, cách kể chuyện của đạo diễn Đặng Thái Huyền rất lôi cuốn.
“Mưa đỏ” còn hấp dẫn khán giả trẻ bởi dàn diễn viên là những gương mặt mới nhưng nhập vai tự nhiên, mang lại những cảm xúc chân thực. "Tôi đặc biệt thích nhân vật Tạ và Sen do 2 diễn viên Phương Nam và Hoàng Long thủ vai. Họ thực sự hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của mình", Mai Thu Huyền bày tỏ.
Bên cạnh đó, hình ảnh và mỹ thuật tái hiện không khí chiến trận vừa hoành tráng vừa tỉ mỉ cũng đã góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim. "DOP (Đạo diễn hình ảnh) Lý Thái Dũng là 1 nhà quay phim kỳ cựu và có rất nhiều góc máy, khuôn hình vô cùng xuất sắc. Phần kỹ xảo của phim thực hiện cũng khá tốt. Âm nhạc với ca khúc chủ đề da diết càng làm dư âm cảm xúc ở lại lâu trong lòng khán giả. Nếu phải chọn một điểm nổi bật nhất, tôi nghĩ đó chính là sự hòa quyện ăn ý của tất cả các yếu tố, tạo thành một chỉnh thể trọn vẹn, khiến người xem vừa tự hào vừa rơi nước mắt", cô nhấn mạnh.
Đạo diễn Mai Thu Huyền cho rằng, “Mưa đỏ” là minh chứng rõ ràng cho việc điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên những tác phẩm lớn, chạm đến trái tim số đông. "Bộ phim này cho thấy khán giả không hề thờ ơ với lịch sử, chỉ là họ cần một cách kể chuyện đủ hấp dẫn để lắng nghe và đồng cảm. Đồng thời, Mưa đỏ cũng chứng tỏ năng lực sản xuất trong nước đã nâng lên một tầm mới, đủ sức gánh những đề tài vừa khó vừa lớn", nữ đạo diễn nói.

Theo thống kê chưa chính thức, kể từ lúc công chiếu đã có hơn 7 triệu lượt khán giả đến rạp xem “Mưa đỏ”. Một con số mà bất kỳ đạo diễn, nhà làm phim nào cũng ao ước. Đáng nói, lượng khán giả đến với tác phẩm vẫn không ngừng tăng lên. Thật sự “Mưa đỏ” đã vượt ranh giới hiện tượng phòng vé để trở thành hiện tượng văn hóa.
"Tôi đồng ý với nhận định này. Một bộ phim chỉ thực sự trở thành hiện tượng văn hóa khi nó không dừng ở rạp chiếu, mà còn tạo nên làn sóng lan tỏa trong cộng đồng. “Mưa đỏ” đã làm được điều đó: sách gốc tái bản liên tục, khán giả tìm về các di tích lịch sử, âm nhạc phim vang lên trên nhiều nền tảng, và quan trọng hơn cả - câu chuyện về những người lính Thành cổ Quảng Trị đã được nhắc lại, được sống lại trong ký ức của nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị lớn nhất mà một tác phẩm nghệ thuật có thể để lại", đạo diễn Mai Thu Huyền nhấn mạnh.