Xã hội

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Thành Huế 11/03/2025 06:47

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng "mỹ nhân kế" để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Các đối tượng buôn người thường sử dụng những chiêu trò tinh vi để dụ dỗ con mồi. Lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" được tung ra như một liều thuốc mê hoặc, đánh trúng tâm lý khao khát đổi đời của những người trẻ thiếu kinh nghiệm, đang loay hoay tìm kiếm cơ hội việc làm.

Không chỉ dừng lại ở những lời đường mật, các đối tượng còn sử dụng cả "mỹ nhân kế". Những cô gái trẻ đẹp được cài cắm vào các hội nhóm, các trang mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, những cô gái này dễ dàng chiếm được lòng tin của người nhẹ dạ.

Điển hình là Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995) và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998) - hai đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Tuyền và Quyên là các cô gái có nhan sắc, là mắt xích quan trọng trong việc việc tìm kiếm, dẫn dụ, đưa những người lao động Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thực chất, đây là những công ty lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Các nạn nhân bị đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, họ bị giam lỏng, giám sát chặt chẽ, ép buộc phải đạt đủ doanh số. Nếu không, họ sẽ bị trừ lương, thậm chí bị đánh đập, tra tấn.

"Trường hợp nhân viên muốn về mà chưa hết hợp đồng sẽ phải đưa tiền cho công ty. Nếu không có tiền, nhân viên phải gọi điện cho người thân gửi tiền qua chuộc", Tuyền khai.

tuyền quên.webp
Bùi Thị Tâm Tuyền (bên trái), Huỳnh Thị Hoàng Quyên là mắt xích quan trọng, đóng vai trò dụ dỗ người để bán cho các trung tâm tại Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Bắt giả gái trẻ để lừa đảo

Nguyễn Văn Q., một thiếu niên 16 tuổi đến từ Bắc Giang, là một trong số những nạn nhân của đường dây buôn người xuyên quốc gia. Cậu bé bị lừa bán sang Campuchia với lời hứa hẹn về một công việc lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, Q. bị ép buộc tham gia vào một đường dây lừa đảo trực tuyến.

Công việc của Q. là giả danh các cô gái trẻ, sử dụng mạng xã hội để làm quen với đàn ông Việt Nam. Sau đó, cậu bé phải dụ dỗ họ đầu tư tài chính vào các dự án ảo, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, chúng sẽ biến mất không dấu vết.

Q. từ chối tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này và bày tỏ mong muốn được trở về Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ buôn người đã không đồng ý và yêu cầu gia đình cậu bé phải trả 200 triệu đồng tiền chuộc.

Gia đình Q. đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ và lo lắng tột cùng. Họ cố gắng gom góp tiền để chuộc con trai mình về. Tuy nhiên, số tiền mà họ có thể xoay sở được không đủ để đáp ứng yêu cầu của những kẻ buôn người.

Trong thời gian đó, Q. bị đánh đập, tra tấn và ép buộc gọi điện về cho gia đình để xin tiền. Những kẻ buôn người thậm chí còn chích điện vào người cậu bé để ép buộc gia đình nhanh chóng chuyển tiền.

Sau nhiều lần chuyển tiền, gia đình Q. đã trả tổng cộng 176 triệu đồng cho những kẻ buôn người. Sau đó, Q. mới được thả về Việt Nam.

Không lừa được ai sẽ bị chích điện

Được Công an tỉnh Đồng Tháp giải cứu từ Campuchia trở về Việt Nam, anh T.H.H. kể lại hành trình kinh hoàng của mình.

Anh được một người quen giới thiệu công việc tại sòng bạc ở Campuchia với mức lương 1.000 USD/tháng, công việc được mô tả "nhẹ nhàng, không yêu cầu kỹ năng hay trình độ". Tuy nhiên, khi đặt chân đến Campuchia, anh H. nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy. Anh bị bắt nhốt, tra tấn, buộc phải liên lạc với gia đình để nộp tiền chuộc.

"Người quản lý nói tiếng Trung Quốc. Họ bắt chúng tôi đóng giả người thành đạt hoặc phụ nữ có nhu cầu tìm người yêu, sau đó lên mạng xã hội tìm đối tượng trò chuyện, tìm cách lừa tiền nạn nhân", anh H. kể lại.

Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi như yêu cầu nạn nhân làm nhiệm vụ mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, đầu tư chứng khoán, tiền ảo. Sau khi lừa được tiền, chúng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân sử dụng dịch vụ "lấy lại tiền" để lừa đảo lần hai.

Không chỉ anh H., nhiều nạn nhân cũng phải chịu đựng những hình phạt tàn bạo. N.T.H., một nạn nhân khác, cho biết anh bị tra tấn, đánh đập suốt hơn 1 năm kể từ khi bị lừa sang Campuchia.

"Chúng bắt tôi lừa đảo. Ngày nào không lừa được ai thì tôi sẽ bị chúng dùng gậy đánh vào đầu, đạp vào người, chích điện nửa giờ đồng hồ. Chúng đánh tôi ngay trước mặt những nạn nhân khác. Ai muốn về thì phải gọi người nhà nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. Nhưng dù có nộp tiền thì vẫn sẽ bị chúng bán cho nhóm buôn người khác", H. cho biết.

Sòng bạc, nơi giam giữ các nạn nhân, được canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể trốn thoát. Nhiều nạn nhân người Việt chứng kiến những người cũ bị đánh đập dã man, không dám phản kháng.

"Vì không lừa đảo được, em bị đánh đập hàng ngày. Em cứ nghĩ không có ngày về quê. May mắn được công an giải cứu", V.D.T. (một nạn nhân khác) nghẹn ngào nói.

Những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài là cạm bẫy nguy hiểm, đẩy nhiều thanh thiếu niên Việt Nam vào vòng xoáy lừa đảo tại Campuchia. Tấn bi kịch của các nạn nhân là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang ấp ủ giấc mơ đổi đời nơi xứ người.

>> Sự thật khu ‘Tam Thái Tử’ ở Campuchia: Là nơi phát lộ hàng loạt vụ lừa đảo nghìn tỷ, phức tạp ra sao mà chưa thể ‘xóa sổ’?

Nạn nhân bị lừa bắt cóc sang Campuchia quyết ‘làm liều’ khi xe đang chạy giữa đường cao tốc để thoát thân bằng mọi giá

Campuchia thành lập Ủy ban Chống Lừa đảo xuyên quốc gia do Thủ tướng đứng đầu

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/my-nhan-ke-trong-duong-day-mua-ban-nguoi-sang-campuchia-2378754.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia
    POWERED BY ONECMS & INTECH