Người dân Đà Nẵng đội mưa đi săn 'lộc trời' sau bão Bualoi, đặc sản vừa kéo lên đã bán sạch trong 15 phút
Dưới cơn mưa dai dẳng do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều đoạn sông, kênh rạch vùng ven Đà Nẵng bỗng trở nên nhộn nhịp khi người dân mang lưới, chài ra “săn lộc trời”.
Tại sông Cống Ba (xã Xuân Phú), mực nước tăng cao hơn một mét so với bình thường do nước từ thượng nguồn dồn về, khiến cá đồng theo dòng chảy tụ về các vùng nước nông quanh bờ. Nhiều người đã tận dụng thời điểm này, tự chuẩn bị cầu tạm, bậc gạch hoặc các điểm đứng thuận tiện để quăng chài, kéo lưới.

Ông N.V. (62 tuổi, trú xã Duy Nghĩa) cho biết chỉ sau khoảng 10 phút thả lưới ông đã có vài con cá diếc và sau một buổi sáng thu về gần 5 kg cá, đủ để cải thiện bữa ăn, biếu họ hàng và bán phần dư. Ông Trần Văn Lên (xã Xuân Phú) cũng chia sẻ một buổi từ sáng đến trưa có thể bắt được gần 6 kg các loại, bán cho thương lái tại chỗ được khoảng 530.000 đồng.

Tại phường Điện Bàn Đông, bà Hà Thị Minh cho hay gia đình bà đã bán hơn 1,5 triệu đồng tiền cá trong buổi sáng. Giá thị trường biến động tùy loại: cá diếc được giao dịch ở mức 50.000–80.000 đồng/kg, trong khi cá lóc có thể đạt 100.000–130.000 đồng/kg. Nhiều người mua sẵn để chế biến món “đặc sản mùa lũ” bởi cá đồng mùa này đang vào thời điểm nhiều trứng, thịt thơm và béo.
Hoạt động này diễn ra khi bão Bualoi quét qua khu vực miền Trung, gây mưa lớn và lũ tiềm ẩn. Các bản tin dự báo và cập nhật cho thấy bão di chuyển với cường độ mạnh, khiến cơ quan chức năng phải sơ tán, cảnh báo lũ trên nhiều sông và khu vực ven biển.

Giữa niềm vui bội thu “lộc trời”, chính quyền địa phương vẫn liên tục nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn. Việc ra sông, kênh vào ngày mưa lớn vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt, bị nước cuốn hoặc gặp dòng chảy mạnh. Nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo nên giữ khoảng cách an toàn với những vùng nước chảy xiết và không đi một mình.