Người đàn ông bất ngờ phát hiện kho báu chứa đầy vàng, đá quý, ngọc trai khi đang đi bộ
Các nhà khoa học cho rằng kho báu này có thể do một thợ kim hoàn giàu có cất giấu. Nó đã nằm yên khoảng 1.400 năm trong lòng đất trước khi được phát hiện một cách tình cờ.
Theo The Times Of Israel, Đại học Haifa thông báo, một kho báu chứa đầy cổ vật vừa được phát hiện tại thành phố cổ Hippos, phía Đông biển Galilee, Israel.
Tiến sĩ Michael Eisenberg của Đại học Haifa cùng nhóm của mình đã tìm kiếm tại một khu vực đã được khai quật 6 năm trước. Edie Lipsman - một nhân viên vận hành máy dò kim loại của nhóm thám hiểm, đang đi bộ thì vô tình va phải một hòn đá. Đúng lúc này, máy dò kim loại đột nhiên kêu lên.
Cả nhóm liền tiến đến kiểm tra và phát hiện tảng đá nằm giữa hai bức tường bazan đã sụp đổ gần đây do mưa. Từ đây, nhóm đã tìm thấy kho cổ vật. "Tôi không thể tin được, những đồng tiền vàng bắt đầu xuất hiện liên tục", Lipsman nói.
Tổng cộng, cả nhóm đã tìm thấy gần 100 đồng tiền vàng nguyên chất và hàng chục mảnh trang sức được làm từ vàng, đá quý, ngọc trai...

Tiến sĩ Michael Eisenberg nhấn mạnh, kho báu này làm sáng tỏ cuộc sống trong thành phố vào những năm cuối của thời kỳ Byzantine theo đạo Thiên chúa (đầu thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên), khi Đế chế Sassanid (Sasanian) tràn vào Israel vào năm 614 sau Công nguyên, chỉ vài năm trước khi cuộc chinh phạt của người Hồi giáo định hình lại khu vực này.
Kho báu này có thể do một thợ kim hoàn giàu có cất giấu. Nó đã nằm yên khoảng 1.400 năm trong lòng đất trước khi được phát hiện một cách tình cờ.
Antiochia Hippos (Sussita trong tiếng Aram) nằm cách bờ biển Galilee khoảng 2km về phía Đông, ở độ cao khoảng 350m. Thành phố được thành lập bởi người Hy Lạp thuộc vương triều Seleucid vào thế kỷ 2 trước Công nguyên.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tàn tích của 7 nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 đến đầu thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Eisenberg đã tìm kiếm ở Hippos trong 26 năm, cho biết: "Đây hoàn toàn là một kho báu Byzantine. Với các kho tiền xu, chúng ta thường có thể xác định niên đại với độ chính xác cao. Kho báu này kéo dài khoảng một thế kỷ, bắt đầu từ thời Hoàng đế Justin I (518 - 527 SCN) và kết thúc vào đầu triều đại của Hoàng đế Heraclius (610 - 613 SCN) - một khung thời gian lý tưởng giúp giải thích tại sao nó bị cất giấu ngay từ đầu".

Eisenberg lưu ý rằng, các kho báu tương tự cùng thời đại - cả vàng và đồng, được phát hiện trên khắp khu vực được phân loại là "kho báu khẩn cấp".
"Có lẽ ai đó đã nhìn thấy kẻ thù đang đến gần nên thu thập tài sản của gia đình và giấu đi, hy vọng sẽ lấy lại được khi nguy hiểm qua đi. Chúng tôi tin rằng họ đã chọn một địa điểm bỏ hoang đã không còn ai sử dụng. Dĩ nhiên, họ không bao giờ quay trở lại", Eisenberg nói.
Theo các nhà nghiên cứu, kho báu này được giấu bên trong một túi vải nhỏ vì có một số mảnh vải còn sót lại trên các đồng xu.
Eisenberg còn thông tin thêm, kho báu này rất có thể là tài sản của một gia đình tư nhân chứ không phải của nhà thờ hay tổ chức công cộng nào khác. Bởi vì có hàng chục mảnh khuyên tai bằng vàng được đính đá bán quý và thủy tinh rất đa dạng, trông chúng giống nhau nhưng không cái nào giống hệt nhau: "Giả định ban đầu của chúng tôi là kho báu này có thể thuộc về một thợ kim hoàn".
Lý do là từ một dòng chữ khắc có niên đại từ năm 556 sau Công nguyên tại Nhà thờ Martyrion of Theodoron ở Hippos đề cập đến một thợ kim hoàn là người quyên góp: "Lễ vật của linh mục Symeonios, thợ kim hoàn, người bảo vệ (?). Ngài sẽ che chở cho ông, các con và vợ ông", dòng chữ khắc trên bia đá được dịch trong một bài báo học thuật gần đây của Eisenberg, đồng giám đốc khai quật tại Hippos, Tiến sĩ Arleta Kowalewska từ Đại học Haifa, và Giáo sư Gregor Staab từ Đại học Köln ở Đức.
"Nhờ dòng chữ khắc này, chúng ta biết rằng những người thợ kim hoàn đã từng sống ở thành phố này. Chúng tôi vẫn chưa có thêm bằng chứng để xác nhận giả thuyết này, nhưng nghiên cứu vẫn đang trong giai đoạn đầu", Eisenberg nói.

Theo nhà khảo cổ học, một trong những đặc điểm độc đáo của kho báu này là sự pha trộn các mệnh giá. Một số đồng xu là solidi - những đồng xu có giá trị thực tế nặng 4,45 gram - số khác là semisses, trị giá bằng một nửa solidus, hoặc tremisses, bằng một phần ba solidus. Những đồng xu này rất hiếm khi được tìm thấy ở Israel.
Ngoài ra, kho báu còn chứa một đồng tiền xu, là đồng thứ hai thuộc loại này được tìm thấy ở Israel.
Eisenberg giải thích: “Đồng tiền này có niên đại từ năm 610 sau Công nguyên và được đúc tại một xưởng đúc tiền quân sự, đôi khi có thể di chuyển được, có thể là ở Síp".
Nguồn: The Times Of Israel