Người phụ nữ vứt nhầm hơn 450 triệu tiền phẫu thuật cho con trai vào thùng rác, nhân viên môi trường lật tung 24 tấn rác trong vòng 8 tiếng, kết quả khiến nhiều người xúc động
Một người phụ nữ đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện số tiền hơn 454 triệu đồng dành để phẫu thuật cho con trai bị bà vứt nhầm vào thùng rác.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24/2 tại thành phố Sejong, Hàn Quốc. Người phụ nữ khoảng 60 tuổi đã gọi đến số khẩn cấp của bộ phận vệ sinh thành phố, thông báo rằng bà vô tình vứt số tiền tiết kiệm 17.800 USD (hơn 454 triệu đồng) vào hệ thống thu gom rác tự động của tòa nhà.
Hệ thống này, được lắp đặt tại một số khu dân cư ở Hàn Quốc, hoạt động bằng cách hút toàn bộ rác thải từ thùng chứa rồi chuyển qua đường ống ngầm đến trạm xử lý trung tâm. Khi nhận được cuộc gọi, nhân viên Kang Hyun-kyu lập tức quyết định ngừng toàn bộ quá trình xử lý rác để hỗ trợ người phụ nữ, theo tờ Korea Herald đưa tin ngày 6/3.
Tuy nhiên, khi đến trạm xử lý rác trung tâm, người phụ nữ gần như tuyệt vọng. Trước mắt bà là một núi rác khổng lồ, khoảng 24 tấn, chứa đủ loại chất thải đã bị xé vụn và trộn lẫn với nhau. Bà lo sợ số tiền của mình không còn cơ hội tìm lại.

Biết được câu chuyện, một nhóm công nhân vệ sinh đã chủ động đề nghị giúp đỡ. Họ bắt tay vào công việc một cách kiên trì, lục tìm trong đống rác suốt 8 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ tìm lại được khoảng 16.000 USD (hơn 408 triệu đồng). Số tiền còn lại có thể đã bị nghiền nát hoặc thất lạc.
Dù vất vả tìm kiếm suốt nhiều giờ, các công nhân từ chối nhận quà cảm ơn. Thậm chí, họ còn xin lỗi vì không thể giúp bà tìm lại toàn bộ số tiền.
“Tôi cảm thấy vô vọng khi nhìn thấy đống rác đó. Nhưng các công nhân không từ bỏ. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm và cẩn thận lấy ra từng tờ tiền. Quá xúc động, tôi đã bật khóc vì biết ơn”, bà chia sẻ.
>> Người phụ nữ ở Hà Nội gói kim cương trong bọc giấy, chồng tưởng rác mang đi vứt