Các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng đã đào bới lớp bùn và đất đá tại những thị trấn ở Nepal bị tàn phá bởi trận lũ quét cách đây hai ngày, trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh và giới chức nỗ lực giảm thiểu nguy cơ xảy ra lũ mới.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một máy bay tuần tra P-3 Orion của lực lượng hải quân nước này đã rơi xuống vùng núi gần cảng quân sự ở thành phố Pohang, khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người đang mất tích.
Cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân chính của việc vỡ đập là sự thiếu bảo trì trong thời gian dài, cùng với tác động của mưa lớn. Sự cố này đến giờ vẫn khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi nhắc lại.
Chưa rõ lý do tại sao tòa nhà bị sập nhưng nhân chứng cho biết tòa nhà đang bắt đầu thực hiện việc mở rộng không gian thương mại dưới lòng đất một ngày trước khi vụ việc xảy ra.
Anh Vừ Mí Sính, người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở đất lấp xe khách ở Hà Giang cho biết, khi anh đang cùng mọi người đẩy xe thì bất ngờ đất lở ập xuống vùi lên người khiến anh không kịp trở tay.
The Korea Herald mới đăng tải bài viết về cuộc sống sau thảm kịch Sewol của 3 người đã may mắn sống sót, những vết sẹo không thể xóa nhòa đã tạo nên sự trưởng thành và ước mơ của họ.