Nữ diễn viên nổi tiếng thập niên 1960 qua đời
Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 15h ngày 25/6. Gia đình không công bố chi tiết nguyên nhân qua đời.
Thông tin nữ diễn viên kỳ cựu Miêu Kim Phụng qua đời được xác nhận ngày 26/6, khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến điện ảnh Hong Kong bày tỏ sự tiếc thương.
Theo truyền thông Hong Kong, nghệ sĩ Điền Khải Văn thay mặt con trai của bà công bố tin buồn. Ông cho biết Miêu Kim Phụng trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 15h ngày 25/6 tại bệnh viện ở Tseung Kwan O, hưởng thọ 81 tuổi. Nguyên nhân qua đời không được gia đình công bố chi tiết.


Miêu Kim Phụng tên thật là Lâm Tuệ San, được xem là một trong những minh tinh tiêu biểu của dòng phim Quảng Đông thập niên 1960. Ít ai biết rằng nữ nghệ sĩ bước chân vào làng giải trí hoàn toàn tình cờ.
Sau khi tốt nghiệp trung học, bà cùng một người bạn tham gia buổi tuyển chọn diễn viên của hãng phim. Do không thực sự hứng thú với nghề diễn, Lâm Tuệ San cố tình mặc trang phục màu đen và giữ thái độ lạnh lùng trong buổi thử vai. Tuy nhiên, chính phong thái khác biệt ấy lại gây ấn tượng với đạo diễn Lưu Phương - người sau đó trao cho bà cơ hội bước vào điện ảnh.
Năm 17 tuổi, bà xuất hiện trong bộ phim đầu tay “Song Phụng Thù”. Tác phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang, giúp nữ diễn viên trẻ trở nên nổi tiếng và chính thức sử dụng nghệ danh Miêu Kim Phụng.
Trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Quảng Đông, Miêu Kim Phụng được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh tú cùng lối diễn xuất tự nhiên. Bà thường đảm nhận những vai nữ chính có số phận nhiều bi kịch. Các tác phẩm như “Nhất thủy cách thiên nhai” và “Trân châu lệ” được xem là những dấu ấn tiêu biểu trong sự nghiệp màn bạc của bà.
Từng nhớ lại quãng thời gian đầu vào nghề, Miêu Kim Phụng cho biết cát-xê mỗi bộ phim khi ấy chỉ khoảng 100 HKD (tương đương 335.000 đồng). Nữ diễn viên cũng hài hước thừa nhận sự nổi tiếng đến rất nhanh nhưng cũng dễ dàng thay đổi theo thời cuộc.

Bước sang thập niên 1970, khi thị trường điện ảnh Hong Kong có nhiều chuyển biến, Miêu Kim Phụng chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, bà lần lượt cộng tác với RTV, CTV, ATV và TVB, trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.
Khán giả truyền hình nhớ đến bà qua hàng loạt tác phẩm như “Thung lũng hạnh phúc”, “Ngàn ánh sáng”, “Hồi ức”, “Mưa cháy”, “Đệ Tam Cung”, “Ngọn lửa rực cháy” và bộ phim dài tập “Chân tình”.
Cùng với sự thay đổi của tuổi tác, Miêu Kim Phụng dần rời xa hình tượng thiếu nữ mong manh để đảm nhận những vai người mẹ, người bà hoặc các nhân vật có nội tâm phức tạp. Nhiều vai diễn của bà được đánh giá có cá tính rõ nét và tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
Trong “Đệ Tam Cung”, bà đảm nhận vai người mẹ mạnh mẽ của nhân vật do Thiệu Mỹ Kỳ thủ vai. Trong “Ngọn lửa rực cháy’, bà vào vai mẹ của nhân vật do Lý Tử Hùng thể hiện. Đặc biệt, nhân vật người phụ nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt trong tác phẩm này từng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân thuyết phục.
Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ, cuộc sống riêng của Miêu Kim Phụng cũng trải qua nhiều thăng trầm.

Năm 20 tuổi, bà kết hôn với đạo diễn kiêm chủ hãng phim Lưu Phương - người hơn bà 20 tuổi. Hai người có với nhau 2 con trai. Cuộc hôn nhân sau đó tan vỡ vì những khác biệt trong cuộc sống. Dù vậy, nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cũ là người luôn yêu thương và chăm sóc bà. Sau ly hôn, hai người vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, thậm chí tiếp tục chung sống một thời gian để cùng nuôi dạy con.
Năm 1986, Miêu Kim Phụng bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với một bác sĩ người Hoa tại Australia và chuyển tới Sydney sinh sống. Tuy nhiên, bà gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường sống mới. Sự khác biệt trong quan điểm và đời sống hôn nhân khiến mối quan hệ này kết thúc chỉ sau khoảng 2 năm.
Sau nhiều năm làm việc liên tục, Miêu Kim Phụng quyết định rút lui khỏi màn ảnh vào năm 2005 vì cảm thấy công việc đóng phim quá vất vả. Tuy nhiên, lời mời từ Tăng Chí Vỹ và đạo diễn Trần Duy Quán đã đưa bà trở lại với khán giả vào năm 2013 trong bộ phim “M Club” (Thế giới quý cô).
Trong tác phẩm này, bà vào vai người bà khó tính, thẳng thắn của nhân vật do Lý Nhược Đồng thủ vai, đồng thời có dịp hợp tác với nhiều gương mặt nổi tiếng như Lý Lệ Trân, Trần Tuệ San và Trịnh Đan Thụy. Sự xuất hiện của Miêu Kim Phụng được khán giả đón nhận tích cực, gợi lại ký ức về thời kỳ huy hoàng của điện ảnh và truyền hình Hong Kong.
Dù vậy, nữ nghệ sĩ thừa nhận bà không còn nhiều hứng thú với công việc diễn xuất và mong muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Sau khi hoàn thành “M Club” cùng vở kịch sân khấu “Đỗ lão chí” vào năm 2015, bà chính thức rời xa làng giải trí.

Những năm cuối đời, Miêu Kim Phụng sống khá kín tiếng. Năm 2018, một số hình ảnh do bạn bè chia sẻ cho thấy bà vẫn giữ được thần sắc tốt và sức khỏe ổn định.
Sự ra đi của Miêu Kim Phụng khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ. Từ ngôi sao của dòng phim Quảng Đông thập niên 1960 đến gương mặt quen thuộc trên màn ảnh TVB, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử điện ảnh và truyền hình Hong Kong.
Theo Stheadline, Sina
