Nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thắng giải quốc tế, là đại mỹ nhân nhà phố cổ, có bố là ông chủ hãng phim tư nhân lớn nổi tiếng cả nước
Bà không chỉ sở hữu nhan sắc đẹp tựa đóa hoa hồng mà còn sở hữu giọng ca hiếm có bậc nhất.
NSƯT Ái Vân sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại phố Huế (Hà Nội). Mẹ bà là nghệ sĩ cải lương Ái Liên, còn cha là ông Hà Quang Định, chủ hãng Việt Film, hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Là con thứ 12 trong số 14 anh chị em, Ái Vân được tiếp xúc với âm nhạc và sân khấu từ nhỏ, đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ sau này.

Dấu ấn từ màn bạc đến sân khấu ca nhạc
Ngay từ thuở thiếu niên, Ái Vân đã tham gia ca hát và góp mặt trong nhiều bộ phim. Vai chính trong “Chị Nhung” đưa tên tuổi bà tỏa sáng khắp cả nước. Ngoài ra, bà còn để lại dấu ấn trong các phim “Chú rể đi đâu”, “Bản danh sách mật”.

Năm 1971, khi mới 17 tuổi, Ái Vân tham gia kịch ngắn truyền hình, sau đó gia nhập Đoàn ca múa Bông Sen tại TP. HCM. Nhờ giọng nói truyền cảm, bà cũng đảm nhận vai trò phát thanh viên. Đến năm 1976, Ái Vân ra Hà Nội theo học Nhạc viện và sau khi tốt nghiệp, về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam từ năm 1979.

Giọng hát chinh phục khán giả
Sở hữu chất giọng soprano cao sáng, trong trẻo và đầy cảm xúc, Ái Vân trở thành một trong những ca sĩ nhạc nhẹ tiêu biểu nhất miền Bắc sau 1975. Giọng ca của bà vang khắp các đài phát thanh, gắn liền với những ca khúc quen thuộc: “Bài ca xây dựng”, “Triệu bông hồng”, “Ru con mùa đông”, “Người ơi người ở đừng về”, “Và con tim đã vui trở lại”, “Tango Say”…

Năm 1981, Ái Vân ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức) với “Bài ca xây dựng” và ca khúc tiếng Đức “Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế”. Đây là giải thưởng uy tín, quy tụ nghệ sĩ từ nhiều quốc gia, góp phần đưa tên tuổi Ái Vân vượt ra ngoài biên giới.
Năm 1988, ở tuổi 36, Ái Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, trở thành một trong hai nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được vinh danh thời điểm đó.

Không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, Ái Vân còn được mệnh danh là “mỹ nhân vạn người mê”, "đại mỹ nhân", "đẹp như đóa hoa hồng". Vẻ đẹp rạng rỡ cùng phong thái cuốn hút giúp bà trở thành thần tượng của nhiều thế hệ thanh niên. Sự xuất hiện của bà ở bất cứ đâu cũng trở thành một sự kiện, khiến công chúng thời đó trìu mến gọi bà là “sự kiện Ái Vân”.
Hiện tại, NSƯT Ái Vân sống an yên bên chồng cùng các con. Thỉnh thoảng, bà trở về Hà Nội để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ.