Nữ NSƯT là vợ của cố nhạc sĩ nổi tiếng cả nước, U100 sống cùng con gái trong căn nhà 30 tỷ, vẫn tự lái xe máy đi đóng phim
Dù đã ngoài 90 tuổi nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn tự lái xe máy đi làm và tham gia một số hoạt động nghệ thuật.
NSƯT Phi Điểu, tên thật là Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại tỉnh Đồng Tháp. Năm 1954, bà ra Bắc tập kết, trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam – dấu mốc đầu tiên trên hành trình cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà chuyển vào sinh sống và công tác tại Đài Phát thanh TP. HCM. Với chất giọng truyền cảm, bà từng được giao nhiều vai trò quan trọng trong lĩnh vực phát thanh. Năm 2000, NSƯT Phi Điểu bén duyên với nghệ thuật thứ bảy.

Từ một phát thanh viên kỳ cựu, bà dấn thân sang lĩnh vực sân khấu, cải lương rồi phim ảnh. Gương mặt hiền hậu của bà khiến nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho những vai người mẹ, người bà tảo tần trong các phim như Thụy khúc, Blouse trắng, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ... Khán giả cả nước yêu mến gọi bà với cái tên yêu thương là “người mẹ hiền nhất màn ảnh Việt”.
Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, nghệ sĩ Phi Điểu còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo, video ca nhạc, hỗ trợ thí sinh ở các chương trình truyền hình. Dù không có người quản lý hay trợ lý, bà vẫn làm việc độc lập, cẩn thận xem xét từng kịch bản trước khi nhận lời.

Chồng của nghệ sĩ Phi Điểu là cố nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng. Cả hai quen nhau trong những ngày tham gia hoạt động cách mạng. Họ có hai người con. Con trai là họa sĩ Hồng Quân, con gái từng làm việc trong ngành hàng hải và nay đã nghỉ hưu.
Sau khi chồng qua đời, bà sống cùng con gái trong căn nhà 4 tầng khang trang tại Quận 3, TP. HCM. Theo chia sẻ, ngôi nhà này bà được Nhà nước cấp khi còn công tác tại Đài Phát thanh TP. HCM, sau đó gia đình mua lại và cải tạo. Ước tính, giá trị hiện tại của căn nhà khoảng 30 tỷ đồng.

Nữ NSƯT sống và sinh hoạt ở tầng 2 của căn nhà. Phòng bà ở rộng chừng 30m2, nơi đây bà vẫn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật của chồng như chiếc đàn guitar, cuốn sổ nhạc, bức ảnh cưới... Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ đều dành thời gian để thủ thỉ với ảnh chồng, coi đó như một cách giữ sợi dây kết nối tâm hồn.
Mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng nghệ sĩ Phi Điểu vẫn đi lại nhanh nhẹn, minh mẫn và làm mọi việc một cách chủ động. Mỗi ngày, bà đều đeo kính lão để đọc báo, đọc sách – thói quen đã duy trì hàng chục năm qua. Nhiều đồng nghiệp biết bà yêu sách nên thường mua tặng.

Bà chọn tự đi xe máy đến nơi làm việc vì không muốn phiền con cháu. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, bà muốn đi xe máy để chủ động hơn và có thể rèn luyện sự nhanh nhạy, không cần phải chờ ai nếu về sớm. Được biết, vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ, con trai nữ nghệ sĩ đã từng giấu chiếc xe máy đi tuy nhiên trước sự cường quyết của bà, anh đành phải trả lại phương tiện.
Đầu năm 2025, bà cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Mộng Tuyền, nghệ sĩ Hải Lý... tụ họp trong một chương trình giao lưu. Dù là người lớn tuổi nhất, bà vẫn hoạt bát, tràn đầy năng lượng, thậm chí còn làm móng tay chỉn chu, thời thượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù trải qua nhiều thăng trầm, NSƯT Phi Điểu vẫn giữ sự lạc quan, tinh thần cầu tiến và trái tim nồng ấm với nghệ thuật. Bà luôn nỗ lực học hỏi, làm tròn vai được giao dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, bà chưa từng để tuổi tác làm giới hạn cho khát vọng sống có ích và cống hiến.
Nhìn vào hành trình hơn 70 năm miệt mài lao động, cống hiến cho cách mạng, phát thanh, sân khấu, truyền hình, khán giả không khỏi cảm phục người nghệ sĩ hiền hậu, đầy nghị lực – người đã sống một đời trọn vẹn, tự chủ và yêu thương.