Ông trùm ngành thực phẩm chi 80.000 USD thuê sát thủ ám sát vợ sau cuộc ly hôn nghìn tỷ
Câu chuyện tình từng được ví như "giấc mơ Hollywood" giữa người mẫu gợi cảm Monica Olsen và triệu phú Dino Guglielmelli đã biến thành cơn ác mộng khi ông thuê sát thủ để giết vợ, chỉ vì lo sợ mất trắng tài sản trong cuộc ly hôn nghìn tỷ.
Monica Olsen là gương mặt quen thuộc trong làng người mẫu Mỹ. Với chiều cao 1m79 cùng thân hình nóng bỏng, Monica ghi dấu trong làng giải trí với những màn trình diễn thời trang ấn tượng. Ngoài ra, cô cũng thành công khi tự xây dựng thương hiệu mỹ phẩm "Skin by Monica Olsen".
Vào năm 2000, Monica kết hôn với Dino Guglielmelli, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty thực phẩm chức năng Creations Garden, một thương hiệu nổi tiếng trong ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Họ có với nhau hai cô con gái và được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống xa hoa, sự nghiệp thăng tiến và hình ảnh một gia đình hoàn hảo.

Sau nhiều năm chung sống, Monica muốn quay lại sự nghiệp và dần có tiếng nói nhiều hơn trong việc kinh doanh. Thế nhưng chồng cô - Dino phản đối kịch liệt. Mâu thuẫn kéo dài, cả hai vướng vào tranh chấp ly hôn. Monica yêu cầu được phân chia tài sản và giành quyền nuôi con, trong khi tòa án yêu cầu Dino chi trả tiền cấp dưỡng hàng chục nghìn USD mỗi tháng. Lo sợ mất một nửa khối tài sản khổng lồ và địa vị trong ngành, Dino ngày càng trở nên kiểm soát và ghen tuông, biến cuộc hôn nhân từng như cổ tích thành cuộc chiến khốc liệt.
Một người bạn thân đồng thời là đối tác kinh doanh của Dino tên Rick Fuhrmann, đã được Dino thuê để sát hại Monica. May mắn thay, Rick không hề muốn làm chuyện xấu đó. Rick đã bí mật ghi âm lại cuộc trò chuyện và tố cáo Dino. Trong đoạn băng được cảnh sát công bố, Dino lạnh lùng nói rằng Monica tốt hơn hết là nên chết đi, còn ông sẽ có thể hạnh phúc bên hai đứa trẻ. Khi Rick gợi ý về việc tìm người khác để "xử lý", Dino đã nhanh chóng đồng ý. Ông còn tính toán chi phí khoảng 80.000 USD để thuê sát thủ và bàn cách dựng hiện trường thành một vụ tai nạn do dùng thuốc quá liều, hòng che giấu tội ác.

Monica Olsen sau này khai rằng cô từng nhiều lần cảm thấy bị chồng kiểm soát và cô lập khỏi các quyết định trong gia đình. Dino thường xuyên nổi nóng, tỏ ra bất thường và ghen tuông vô cớ. Khi biết tin chồng thuê sát thủ giết mình, Monica thừa nhận đã sống trong tâm trạng sợ hãi tột độ, vừa lo cho bản thân, vừa sợ mất quyền nuôi con. "Tôi không bao giờ nghĩ người đàn ông từng thề che chở cho mình lại có thể lên kế hoạch lấy mạng tôi một cách nhẫn tâm như vậy", Monica nghẹn ngào chia sẻ trong phiên tòa.
Vào tháng 6/2014, Dino Guglielmelli nhận tội âm mưu giết người cấp độ hai và bị kết án 9 năm tù giam. Phiên tòa tại Los Angeles khi đó thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi nhân vật chính không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn từng được coi là ông chồng hoàn hảo trong mắt công chúng. Monica Olsen giành được quyền nuôi hai con gái và tiếp tục điều hành thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình.
Theo: CBS News, ABC News, Los Angeles Times.