Ông Trump ra ‘tối hậu thư’ với người vô gia cư: Rời thủ đô hoặc biến mất!

Thanh Lê 12/08/2025 - 08:32

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/8, Tổng thống Donald Trump yêu cầu những người vô gia cư ở Washington D.C. “rời khỏi thủ đô ngay lập tức” nếu không sẽ bị trục xuất, đồng thời lặp lại cam kết sẽ điều lực lượng liên bang bắt giữ tội phạm - dù khi ông nhậm chức vào tháng 1, tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố này đang ở mức thấp nhất 30 năm.

“Người vô gia cư phải rời đi NGAY LẬP TỨC”, Trump viết trên nền tảng Truth Social sáng Chủ nhật, ít giờ sau khi rời Nhà Trắng để tới sân golf ở Virginia. “Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ở cho các bạn, nhưng ở rất xa trung tâm thủ đô”.

Bài đăng kèm bốn bức ảnh chụp từ đoàn xe của Trump trên đường từ Nhà Trắng tới sân golf, trong đó có hai ảnh ghi lại khoảng 10 lều bạt dựng ven đường cao tốc, một ảnh chụp người nằm ngủ trước Viện Dược phẩm Mỹ trên đại lộ Constitution, và một ảnh cho thấy vài mẩu rác ven đường cao tốc E Street gần Trung tâm Kennedy.

Ông Trump ra ‘tối hậu thư’ với người vô gia cư: Rời thủ đô hoặc biến mất! - ảnh 1
Tổng thống yêu cầu cư dân vô gia cư rời khỏi thủ đô hoặc đối mặt với việc bị trục xuất

Ông Trump đồng thời quảng bá buổi họp báo vào sáng thứ Hai, mà theo ông sẽ “về cơ bản chấm dứt tội phạm bạo lực” ở thủ đô, nhưng không đưa ra chi tiết. Ông cũng nói sự kiện sẽ bàn về “vệ sinh” của thành phố.

Phong trào Free DC, nhóm vận động quyền tự quyết cho thủ đô, lập tức kêu gọi biểu tình phản đối vào đúng thời điểm họp báo của ông Trump.

Dữ liệu trái ngược tuyên bố của ông Trump

Theo tổ chức Community Partnership, Washington D.C. có khoảng 800 người vô gia cư ngủ ngoài trời mỗi đêm, cùng hơn 3.200 người ở trong các trung tâm trú ẩn khẩn cấp và hơn 1.000 người tại các cơ sở tạm cư.

Số liệu của Sở Cảnh sát Đô thị, công bố tháng 1, cho thấy tội phạm bạo lực trong năm 2024 giảm 35% so với năm trước, xuống mức thấp nhất hơn ba thập kỷ. Năm nay, tỷ lệ này tiếp tục giảm thêm 26%.

“Chúng tôi không hề trải qua làn sóng tội phạm,” Thị trưởng Muriel Bowser khẳng định trên MSNBC. Bà nhấn mạnh cảnh sát thủ đô luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên bang, và lực lượng Vệ binh Quốc gia D.C. vẫn nằm dưới quyền Tổng thống.

Tuần trước, Trump ra lệnh tăng cường tuần tra liên bang sau vụ tấn công một nhân viên liên bang trẻ tuổi đến D.C. làm việc cùng Elon Musk. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã kịp thời khống chế vụ việc và bắt giữ hai nghi phạm 15 tuổi tại hiện trường.

Tranh cãi về quyền quản trị thủ đô

Khi được hỏi về cơ sở pháp lý để trục xuất người khỏi D.C., Nhà Trắng từ chối trả lời. Theo luật, Tổng thống chỉ kiểm soát đất và tòa nhà Liên bang trong thành phố, còn ngân sách D.C. do Quốc hội Mỹ giám sát. Luật Home Rule năm 1973 cho phép cư dân bầu thị trưởng và hội đồng để điều hành các công việc hàng ngày.

Ông Trump cho biết các luật sư Nhà Trắng đang xem xét khả năng hủy bỏ quyền tự quản này để đặt thủ đô dưới sự kiểm soát trực tiếp của Liên bang.

Bà Eleanor Holmes Norton, đại diện không có quyền biểu quyết của D.C. tại Quốc hội, chỉ trích phát ngôn của ông Trump là “sai lầm và xúc phạm” hơn 700.000 cư dân thủ đô — đa số là người da màu.

“Người dân D.C. hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực tự quản lý mà không cần sự can thiệp của các quan chức liên bang”, bà nói, đồng thời kêu gọi thông qua dự luật trao quy chế tiểu bang cho D.C.

Theo Guardian

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/ong-trump-ra-toi-hau-thu-voi-nguoi-vo-gia-cu-roi-thu-do-hoac-bien-mat-148647.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Ông Trump ra ‘tối hậu thư’ với người vô gia cư: Rời thủ đô hoặc biến mất!
    POWERED BY ONECMS & INTECH