Phát hiện kho báu 6 tỷ đồng có niên đại hơn 2.000 năm bị vứt xó ở dưới gầm giường, chuyên gia cảm thán ‘khi nhìn thấy, tim tôi như ngừng đập’
Chiếc vương miện được gói trong vài tờ báo nhàu nhĩ, nằm trong một hộp các-tông cũ kỹ dưới gầm giường của ông.
Một người đàn ông nghỉ hưu ở Somerset, Anh, đã vô tình phát hiện một “kho báu” trị giá lên tới 6 tỷ đồng bị lãng quên trong đống đồ cũ kỹ dưới gầm giường. Đó là một chiếc vương miện vàng cổ đại từ thời Hy Lạp, có niên đại cách đây 2.300 năm, được bọc sơ sài trong giấy báo nhàu nhĩ và cất trong hộp các-tông bạc màu.
Người đàn ông, giấu tên, kể với tờ Daily Mail rằng món đồ quý giá này nằm trong số tài sản ông thừa kế từ người ông nội – một nhà thám hiểm và sưu tầm từng rong ruổi khắp thế giới. “Tôi được thừa kế khá nhiều thứ từ ông nội và tôi chỉ để chiếc vương miện này sang một bên gần cả thập kỷ mà không nghĩ ngợi gì nhiều”, ông chia sẻ. Chỉ đến năm 2016, ông mới quyết định mang chiếc vương miện cùng vài món đồ khác đến nhà đấu giá Duke’s of Dorchester để kiểm định.

Tại đây, chuyên gia Guy Schwinge đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi phát hiện ra giá trị thực sự của món đồ. “Khi chủ nhân lấy chiếc vòng vàng ra từ một hộp các-tông cũ kỹ đầy giấy, tim tôi như ngừng đập”, Schwinge kể lại. Ông cho biết thêm: “Khi đến ngôi nhà nhỏ đó, tôi không hề nghĩ mình sẽ nhìn thấy một món đồ vàng từ thời cổ đại”.
Chiếc vương miện, làm từ vàng nguyên chất, có đường kính khoảng 20cm và nặng chưa đến 0,5 kg. Các chuyên gia nhận định nó có thể xuất xứ từ miền Bắc Hy Lạp cổ đại, thuộc thời kỳ Hellenistic – giai đoạn kéo dài từ sau cái chết của Alexander Đại Đế (323 TCN) đến khi La Mã thống trị (31 TCN). Giá trị ước tính của nó rơi vào khoảng 100.000 - 200.000 bảng Anh (tương đương 3-6 tỷ đồng).
Người chủ sở hữu phỏng đoán rằng ông nội mình có thể đã nhặt được chiếc vương miện trong những chuyến đi đến vùng biên giới Tây Bắc – nơi Alexander Đại Đế từng đặt chân – vào thập niên 1940-1950. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Nhưng ông chẳng bao giờ kể gì về chiếc vòng này”.

Dấu vết đất còn sót lại trên bề mặt vương miện gợi ý rằng nó từng được chôn giấu trong quá khứ. Theo chuyên gia Schwinge, thiết kế của chiếc vương miện mang phong cách đặc trưng thời Hellenistic, mô phỏng các nhánh cây như nguyệt quế hay ô liu – những biểu tượng của chiến thắng, hòa bình và trí tuệ trong văn hóa Hy Lạp cổ.
“Rất khó để định tuổi chính xác những chiếc vòng vàng kiểu này”, Schwinge nhận định. “Về mặt phong cách, nó thuộc nhóm hiếm có từ thời Hellenistic và hình dáng cho thấy có thể nó được chế tác ở miền Bắc Hy Lạp”.
Dù đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi được phát hiện, số phận của chiếc vương miện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhiều khả năng nó đã được đem đấu giá như ý định ban đầu của người thừa kế. Với giá trị lịch sử đặc biệt, món đồ này có thể đã rơi vào tay một bảo tàng hoặc một nhà sưu tập tư nhân đam mê văn hóa cổ đại Hy Lạp. Tuy nhiên, do thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc, việc truy vết hành trình của nó vẫn là một thách thức lớn.
*Theo Daily Mail
>> Tìm thấy 'kho báu' 20kg vàng dưới đống đổ nát của tòa chung cư bị sập